Tối ngày 25/12, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu trước thềm Asian Cup 2019 với đội tuyển Triều Tiên. Trận đấu chỉ mang tính chất thử nghiệm đội hình nhưng vẫn có rất đông cổ động viên có mặt tại sân vận động sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.
Trận giao hữu với đội tuyển Triều Tiên chỉ 10 ngày sau trận chung kết AFF Cup 2018.
Trận đấu này HLV Park Hang-seo đã sử dụng gương mặt mới để cho các trụ cột được nghỉ ngơi.
Dù chỉ là trận giao hữu trước thềm Asian Cup 2019 nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ tại sân Mỹ Đình.
Ghi nhận của phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong hàng nghìn cổ động viên cũng đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để theo dõi, cổ vũ cho các cầu thủ.
Ngoài ra cũng có nhiều các bạn nhỏ được bố mẹ dẫn đi để củ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Ba bạn nhỏ mang theo cờ có chữ kí của một số cầu thủ đến sân Mỹ Đình cổ vũ.
Hai bạn nhỏ đang thổi kèn vuvuzela để cổ vũ đội tuyển.
Lá cờ tổ quốc khổng lồ được các cổ động viên mang đến sân vận động Mỹ Đình.
Một cổ động viên đã khắc hình chân dung HLV Park Hang-seo lên đầu mình thể hiện tình yêu của mình với HLV.
Khi trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Triều Tiên kết thúc, Duy Mạnh và Tiến Dũng cầm một chiếc áo in ảnh Đình Trọng kèm theo dòng chữ “Ỉn ơi! Mau trở lại nhé!” Đó là lời nhắn gửi đầy cảm động mà Duy Mạnh, Tiến Dũng gửi tới người đồng đội.