Hành trình của những yêu thương

Chu Hải
TNTP - 15 năm thành lập là 15 năm Đội Công tác xã hội (trường Đại học Khoa học Huế) dành rất nhiều thời gian, công sức để quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Huế, làm ấm lòng những trái tim trẻ thơ.

 

Bất kể nắng, mưa, bất kể đường sá đi lại khó khăn, các anh chị sinh viên trong đội thường xuyên tổ chức các chương trình: Áo ấm mùa đông, Trung thu cho em, Tết thiếu nhi… tặng quà cho các bạn nhỏ ở các trung tâm Bảo trợ trẻ em, các làng SOS, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng cao như huyện A Lưới, huyện Nam Đông…

Gần đây nhất, Đội Công tác xã hội đã khiến mùa đông ở Huế bớt lạnh khi trao tặng cho bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách, người già neo đơn ở xã Vinh Phú, huyện Phú Vang 270 suất quà gồm chăn ấm, chăn, vở, bút, bánh kẹo, gạo và các nhu yếu phẩm khác.

Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc rằng “là sinh viên nghèo, các anh chị trong Đội làm sao có điều kiện để giúp đỡ người khác như vậy?”. Câu trả lời thật đơn giản, để có kinh phí cho chương trình, các anh chị trong Đội đóng 40 ngàn đồng cho mỗi học kỳ (tương đương 10 ngàn đồng/tháng). Ngoài ra, Đội còn tạo ra kinh phí thông qua các hoạt động khác như: hợp tác với những doanh nghiệp cần người bán hàng; bán bút, kẹo; tổ chức các đợt quyên góp (sách vở cũ, áo quần cũ, vật dụng gia đình hoặc tiền mặt)…

Niềm vui, nụ cười của người nhận quà và các thành viên trong Đội Công tác xã hội trường ĐH Khoa học Huế.

Anh Nguyễn Công Triệu – đội trưởng Đội Công tác xã hội- tâm sự: “Các thành viên trong Đội cảm thấy rất hạnh phúc khi đã giúp đỡ được phần nào cho người dân, những mảnh đời bất hạnh. Và chúng tôi luôn tự nhủ rằng, hãy cố lên nào, các chàng trai, cô gái tuổi mới đôi mươi, cộng động đang rất cần chúng ta chung tay, góp sức”.

Ôi, đúng là những tấm lòng vàng, các anh chị sinh viên vừa học giỏi vừa làm việc thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng như vậy thật đáng trân trọng biết bao. Học tập tấm gương sáng của các anh, các chị, chúng mình cũng không đứng ngoài cuộc để có thể làm những điều có ích cho cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn nhé.

Tuấn Hiệp
(Xuân Tùy, Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hành trình của những yêu thương tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.