Tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Tham dự đoàn công tác có nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; nhà báo Phan Việt Hùng – Phó Tổng Biên tập Thường trực; nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình – Phó Tổng Biên tập cùng toàn bộ đảng viên của hai chi bộ Phóng viên và Văn phòng.
Trong không khí trang nghiêm giữa núi rừng Tây Bắc, đoàn công tác đã ghé thăm địa chỉ đỏ đầu tiên là Khu di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tại đây, đồng chí Nguyễn Phan Khuê cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương và nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ thuộc Trung đoàn 52 Tây Tiến – những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cũng tại đây, đoàn công tác đã được đọc trích thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi các chiến sĩ bộ đội Tây Tiến vào ngày 1 tháng 2 năm 1947. Trong thư có đoạn: “… Trên con đường tiến về miền Tây, các đồng chí sẽ phải lặn lội nơi rừng xanh suối bạc, ở những địa phương hàng nửa ngày đường không thấy một bóng người, thủy thổ không quen thuộc, vật chất thiếu thốn, ngôn ngữ bất đồng, nước độc rừng thiêng. Chỉ có một việc cất chân lên đường tiến về hướng Tây là đủ tỏ cái chí hy sinh, cái lòng kiên nghị của các đồng chí. Các đồng chí biết rằng trên mặt trận này bộ đội ta sẽ phải đương đầu với nhiều hiểm nghèo, khổ sở. Những sự hiểm nghèo, khổ sở có bao giờ chinh phục được lòng anh dũng của những thanh niên hăng hái, có bao giờ chinh phục được chí hướng của một dân tộc…”.
Từng dòng từng chữ trong bức thư một lần nữa nhắc nhở các thế hệ mai sau về sự hy sinh quên mình, bỏ cả tuổi xuân nơi chiến trường để giành lại chủ quyền cho đất nước, để từ đó mỗi người đều có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn hòa bình cho Tổ quốc.
Thư viện nâng cánh ước mơ
Năm 2025 vừa qua, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, với mong muốn đưa tri thức đến gần hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh ở những nơi còn thiếu thốn, khó khăn, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng các đơn vị đồng hành đã phát động Dự án trao tặng 80 Thư viện “Nâng cánh ước mơ” nhằm xây dựng nguồn tài liệu phong phú, giúp các em học sinh vươn xa hơn trong hành trình học tập. Những cuốn sách, báo không chỉ là nguồn kiến thức vô tận mà còn là cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn, giúp các bạn nhỏ nuôi dưỡng ước mơ, khám phá tiềm năng bản thân và tạo dựng tương lai tươi sáng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Trong hành trình ý nghĩa này, đoàn công tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã trao tặng một thư viện “Nâng cánh ước mơ” cho thầy trò trường TH&THCS Tây Tiến (phường Mộc Châu, Sơn La), với sự đồng hành của Ban Tổ chức Liên hoan Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Vietnam National Music Festival 2025). Đây là ngôi trường đầu tiên được Dự án trao tặng thư viện trong năm 2026 và cũng là ngôi trường đầu tiên của tỉnh Sơn La được đón nhận món quà vô cùng ý nghĩa này. Thư viện trị giá 30 triệu đồng, bao gồm hơn 130 đầu sách là các tác phẩm văn học, sách kỹ năng, sách tham khảo, toàn bộ các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng xuất bản trong thời gian gần nhất. Ngoài ra còn có 1.300 cuốn vở được thiết kế và in riêng dành tặng cho toàn bộ học sinh nhà trường.
Cũng tại buổi gặp mặt này, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã trao 5 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các bạn học sinh luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, đồng thời chi bộ Phóng viên và Chi bộ Văn phòng cũng trao tặng nhiều món quà ngọt ngào là bánh kẹo và đồ dùng học tập cho các bạn học sinh của trường TH&THCS Tây Tiến.
Xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, nhà giáo Trần Minh Đức – Bí thư chi bộ, Hiệu trường nhà trường chia sẻ: “Đối với các em nhỏ nơi vùng cao thì những món quà của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng vô cùng ý nghĩa, góp phần đem đến tri thức, niềm vui, tạo động lực và mở ra cánh cửa tri thức, giúp chắp cánh ước mơ tuổi thơ cho những trò nhỏ nơi đây”.
Gặp nhau nơi vùng biên của Tổ quốc
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Lóng Sập (xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La) nằm trên địa bàn xã biên giới còn nhiều khó khăn. Tuy điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh nơi đây vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhưng trên khuôn mặt các bạn học sinh vẫn luôn ánh lên sự hồn nhiên và khát khao được học tập. Chính vì vậy, nhân chuyến công tác lần này, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã quyết định trao tặng thầy trò nơi đây những phần quà ý nghĩa.
Cuộc gặp mặt diễn ra tại một địa điểm vô cùng ý nghĩa: Cột mốc 255 biên giới Việt - Lào với những cái bắt tay thân tình, những cái ôm ấm áp tình người và thật nhiều nụ cười rạng rỡ.
Tại đây, ngay sau nghi thức chào cờ trang nghiêm và phần giới thiệu của đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập về cột mốc 255, đoàn công tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã trao 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cùng các đồ dùng học tập, bánh kẹo, 1.000 cuốn vở được thiết kế và in riêng cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Lóng Sập.
Cũng nhân dịp này, Báo cũng trao tặng 5 suất học bổng cho con em cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phường Mộc Sơn (Sơn La).
Tại điểm dừng chân cuối của buổi sinh hoạt chuyên đề, đoàn công tác đã tới thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập (xã Lóng Sập, Sơn La). Tại đây, đoàn đã trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và bánh kẹo cho con em cán bộ, chiến sĩ của đồn. Đồng thời, thay mặt nhà tài trợ, đoàn công tác đã trao tặng 1 máy lọc nước cho các cán bộ, chiến sĩ.
Hy vọng rằng, những món quà ý nghĩa mà đoàn công tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng mang đến vào những ngày Xuân sẽ góp một phần bé nhỏ giúp các chiến sĩ yên tâm bám biên giới, bảo vệ đất nước và chăm lo sự bình yên cho đồng bào nơi vùng biên của Tổ quốc.











