Triều đại Ole Gunnar Solskjaer đã kết thúc một cách không êm đẹp khi mà Man Utd liên tiếp phải nhận những thất bại cay đắng với giọt nước tràn ly là trận thua 1-4 trước Watford. Tuy nhiên, không thể vì thế mà phủi đi mọi công lao của nhà cầm quân người Na Uy.
Dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, một trong những điều mà Man Utd đặc biệt coi trọng là công tác đào tạo trẻ. Và nhờ đó, bây giờ Quỷ Đỏ đã được hái 'quả ngọt' mang tên Anthony Elanga. 3 trận đấu gần đây tại Ngoại Hạng Anh gặp Aston Villa, Brentford cùng West Ham, Elanga đều được huấn luyện viên Ralf Rangnick bố trí đá chính và chàng trai 19 tuổi đã không phụ sự tin tưởng từ ông thầy của mình.
Dù chỉ ghi được 1 bàn thắng, thế nhưng anh thực sự đã mang tới một làn gió mới cho mặt trận tấn công của đội nhà, qua đó gián tiếp giúp các đồng đội thực hiện nhiệm vụ được phân công một cách dễ dàng hơn. Nói về người đàn em tài năng, trung vệ Harry Maguire nhận định:
"Tại Man Utd, chúng tôi luôn muốn có càng nhiều tài năng trẻ càng tốt. Đây là tôn chỉ của câu lạc bộ và không phải bây giờ điều đó mới diễn ra. Chỉ cần thực sự có tài năng, bạn sẽ luôn có cơ hội ở Old Trafford.
Trong vài trận đấu gần đây, Anthony đã được đá cho đội một và có những màn trình diễn ấn tượng. Cậu ấy có quyền cảm thấy tự hào về những gì mình làm được. Ngoài Anthony, chúng tôi còn có Marcus Rashford - người đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu cùng với Mason Greenwood, một cầu thủ cũng đang tiến bộ rất nhanh.
Như tôi đã nói, Man Utd luôn giúp đỡ các cầu thủ giàu tiềm năng có cơ hội để phát triển. Chỉ cần bạn đủ giỏi, bạn sẽ được thi đấu, và đó là những gì đã diễn ra với trường hợp của Anthony".
Sắp tới, Man Utd sẽ có màn chạm trán Middlesbrough ở FA Cup và Burnley tại Premier League. Hy vọng rằng nếu được ra sân, Anthony Elanga sẽ tiếp tục duy trì được sự ổn định của mình.