Hiệp sĩ nước sạch

Chu Hải
TNTP - Nguồn nước chính cung cấp nước cho người dân Đà Nẵng là sông Cầu Đỏ đang bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Nếu không khắc phục sớm, trong tương lai sẽ không đủ nguồn nước cho người tiêu dùng!

HIỆP SĨ NƯỚC SẠCH

Trước thực trạng này, nhóm CYG, một nhóm tình nguyện viên đã phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Tài nguyên & Môi trường quận Cẩm Lệ tổ chức chương trình truyền thông về môi trường ở các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Chương trình chú trọng đặc biệt đến giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh. Học sinh có kiến thức về môi trường sẽ tham gia truyền thông “Chung tay xây dựng Đà Nẵng – thành phố Môi trường” và đẩy mạnh phong trào “Ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp” trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Chỉ trong tháng đầu năm học, chương trình truyền thông đã đến với bốn trường thuộc quận Cẩm Lệ, gồm: trường TH Ông Ích Đường, trường TH Thái Thị Bôi, trường TH Diên Hồng, trường THCS Nguyễn Văn Linh với sự tham gia của hàng nghìn học sinh.

Qua những hoạt động tương tác, chắc chắn các bạn học sinh đã thấm nhuần hơn ý thức về bảo vệ nguồn nước, không lãng phí nguồn nước, cùng chung tay giữ gìn nguồn nước sạch ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Xuân Thủy

(TP. Đà Nẵng)

AN TOÀN VỚI NƯỚC

Trước tình hình thống kê thực nạn đuối nước hằng năm, ngay khi bước vào năm học mới, trường Tiểu học Pathway (quận 2, TP. Hồ Chí Minh) đã có chương trình dạy phối hợp “bơi- lặn- cứu hộ” giúp mỗi học sinh biết bơi để rèn luyện sức khỏe, biết lặn và cứu hộ để giúp mình, giúp người.

Những kỹ năng cứu hộ, như: tâm lý cứu hộ, phương pháp cứu hộ và cách bơi cứu hộ đảm bảo an toàn cho chính mình và người bị nạn… rất đơn giản nhưng nếu chưa được học, được thực hành thì gặp sự cố thực tế chúng mình cũng không đủ bình tĩnh để giải quyết.

Bạn Phương Anh (lớp 5P1) chia sẻ: “Biết bơi lại biết cả cứu hộ thích lắm. Ban đầu, chúng tớ tập cứu hộ phao nổi ở giữa bể bơi, sau đó là tập cứu bạn của mình. Bây giờ, khi gặp… nước, tớ rất tự tin”.

Mong sao chương trình dạy bơi cứu hộ được nhân rộng ở các trường học trên cả nước để giảm bớt những tai nạn thương tâm cho bạn nhỏ chúng mình!

Nguyễn Ngân

(Pathway International School- 1/5bis Lương Định Của, Q2- Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hiệp sĩ nước sạch tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.