Nói một cách khách quan, Man Utd dù sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn nhưng đã không cho thấy sự áp đảo trong chuyến làm khách của Brentford. Nếu David De Gea không có những pha cản phá xuất thần như thường lệ, đội bóng của HLV Ralf Rangnick hoàn toàn có thể cháy lưới không dưới 2 lần trong hiệp 1.
Nhưng rốt cuộc, đương kim Á quân Premier League vẫn ra về với trọn vẹn 3 điểm nhờ một hiệp 2 thi đấu bùng nổ. Sau trân đấu, HLV Thomas Frank của Brentford đã vô cùng kinh ngạc thi đối diện với tỷ số chung cuộc, dù các học trò của ông chơi thực sự lấn lượt trong 45 phút đầu.
Chiến lược gia người Đan Mạch nhận định đội khách đã quá may mắn ở trận đấu rạng sáng nay.
"Tôi tự hào vì màn trình diễn của đội bóng. Chúng tôi chỉ là một CLB nhược tiểu ở giải Premier League, trong khi Man Utd lại là 1 trong những CLB hàng đầu. Nhưng ở trận đấu này, chúng tôi đã bóp nghẹt họ trong hiệp 1. Nếu tận dụng tốt 3 cơ hội, kết quả trận đấu đã khác. Man Utd quá may mắn ở trận này. Chúng tôi thua vì không chuyển hóa tốt cơ hội thành bàn thắng. De Gea đã chơi xuất sắc. Nếu tình huống đó lặp lại một lần nữa, ai đó chắc chắn sẽ ghi bàn".
Việc thủng lưới liên tiếp 3 bàn đã khiến Brentford khủng hoảng tinh thần. Những gì mà các học trò HLV Thomas Frank làm được chỉ là việc có bàn thắng danh dự nhờ công của Ivan Toney. Nỗ lực giành trọn 3 điểm trước Brentford đã giúp đội chủ sân Old Trafford thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 4 (West Ham) xuống còn 2 điểm.
Nhưng cuộc đua top 4 vẫn đang rất khó đoán khi mà Man Utd đã chơi nhiều trận hơn Tottenham và Arsenal. Trận đấu tiếp theo của Quỷ đỏ sẽ là cuộc tiếp đón West Ham tại sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 23 Premier League. Đây là kèo đấu mà thầy trò Ralf Rangnick buộc phải thắng nếu như không muốn rời xa chiếc vé dự Champions League mùa sau (West Ham đang xếp thứ 4 trên BXH).











