Trắng tay ở 3 vòng đấu liên tiếp, Tottenham giờ đã rớt xuống vị trí thứ 8 ở Premier League sau vòng 25. Đoàn quân của HLV Antonio Conte giờ đã kém vị trí thứ 4 do West Ham nắm giữ tận 5 điểm, nhưng Spurs vẫn đang đá ít hơn 3 trận.
"Gà trống" hoàn toàn có thể chen chân vào nhóm CLB giành vé dự Champions League mùa tới nếu thắng 2/3 trận đá bù. Tuy nhiên, đó đều là những thử thách không mấy dễ dang khi mà Son Heung Min và các đồng đội sẽ phải lần lượt đụng độ Man City, Burnley và Leeds.
Trả lời phỏng vấn sau trận với Sky Sports, HLV Conte thừa nhận viễn cảnh Tottenham không thể dự Champions Leagues mùa sau đang là nhãn tiền:
"Thất bại liên tiếp 2 trận trên sân nhà và trước nữa còn thua cả Chelsea thì việc giành vé dự Champions League là không thể. Vấn đề là các cầu thủ không thể sở hữu ngay khát vọng chiến thắng. Tôi đã truyền đạt tinh thần này tới mọi cầu thủ nhưng có người thì hiểu nhanh, một số khác thì hơi chậm tiếp thu điều đó.
Tinh thần chiến thắng dưới góc độ của tôi là thi đấu với như thể đang phải sinh tồn. So với thời điểm được dự chung kết Champions League thì CLB đã có nhiều khác biệt. Chúng tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ nhưng những nỗ lực của các cầu thủ vẫn là chưa đủ. Theo tôi, đội bóng vẫn đang tạo ra lối chơi đủ tốt với những cơ hội ghi bàn thực sự".
Sau giai đoạn khởi đầu mùa giải với kết quả vô cùng khả quan (chuỗi 9 trận bất bại), Tottenham đối mặt với những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Hàng loạt trận đấu có sự hiện diện của đội bóng thành London bị hủy khiến cầu thủ không thể duy trì được phong độ. Tottenham bị loại ngay từ vòng bảng Conference League. Đoàn quân của HLV Conte cũng dừng bước ở bán kết Cup Liên đoàn Anh trước Chelsea.
Ở vòng 26, Tottenham sẽ hành quân tới sân của đội đầu bảng Man City, đối thủ mà họ từng giành 3 điểm đầy bất ngở ở giai đoạn lượt đi.