Với màn thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Porto, tiền vệ Luis Diaz đã khiến Liverpool phải chi tới 50 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Nhận xét về cậu học trò người Colombia, HLV Jurgen Klopp đã gửi gắm rất nhiều những lời nhận xét có cánh:
"Luis là cầu thủ có đẳng cấp hàng đầu. Năng lực của cậu ấy được phản ánh rất rõ trong 2 lần được trao cơ hội vừa qua. Ở trận đấu không được điền tên vào đội hình xuất phát, quan điểm của ban huấn luyện là muốn Luis thêm một chút thời gian để thích nghi. Khi quan sát cậu ấy tập luyện, bạn sẽ thấy đôi môi của chàng trai này luôn nở nụ cười.
Tôi chưa bao giờ được dẫn dắt một cầu thủ như thế. Thật tuyệt vời khi có được điều này. Chúng tôi hạnh phúc khi có cậu ấy trong đội hình và cùng kỳ vọng sẽ gắn bó với nhau trong tương lai. Tôi nghĩ đó sẽ là một hành trình thực sự tốt đẹp với Luis tại Liverpool".
Ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League, thầy trò HLV Jurgen Klopp đã hành quân tới sân Giuseppe Meazza để đối đầu Inter Milan. Phong độ của Lữ đoàn đỏ là rất đáng sợ khi họ duy trì được mạch 9 trận bất bại trên mọi đấu trường.
The Kop là những người chơi áp đảo ngay bên phần sân đội chủ nhà nhưng họ lại thiếu những pha dứt điểm sắn bén. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, HLV Klopp sử dụng 1 lúc 3 quyền thay đổi người và niềm tin một lần nữa được trao cho tân binh Luis Diaz.
Cầu thủ sinh năm 1997 ngay lập tức khiến hàng phòng ngự Inter bị khuấy đảo và lộ ra những khoảng trống. Từ đó, đội bóng nước Anh cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 75. Roberto Firmino giúp đội khách vươn lên dẫn trước 1-0 sau tình huống phạt góc. Khoảng 8 phút sau, Salah tỏa sáng với pha chớp thời cơ dứt điểm khiến Samir Handanovic bất lực cản phá.
Có thể nói, tân binh Diaz đã thổi làn gió mới mẻ cho hàng công Liverpool. Cựu cầu thủ Porto sẽ có cơ hội tích lũy dần kinh nghiệm thi đấu từ bộ 3 hủy diệt Salah - Mane - Firmino.