Hoa hậu H’Hen Niê “tá hỏa” khi phát hiện đã mua chiếc bắp cải hơn 300 nghìn đồng, chỉ ngắm mà không dám nấu

Lại Ninh
Do đi siêu thị mua rau củ nhưng quên không nhìn giá, khi trở về nhà Hoa hậu H’Hen Niê mới “ngã ngửa” khi phát hiện ra chiếc bắp cải có giá hơn 300 nghìn đồng.

Trong những ngày này, T.P Hồ Chính Minh cũng như Hà Nội đang thực hiện nghiêm túc việc “ở nhà không la cà”. Hoa hậu H’Hen Niê cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Xa rời ánh đèn sân khấu, cất gọn xiêm y lộng lẫy, nàng hậu đang ra sức giúp đỡ những người dân khó khăn tại Sài Gòn.

Hoa hậu H’Hen Niê “tá hỏa” khi phát hiện đã mua chiếc bắp cải hơn 300 nghìn đồng, chỉ ngắm mà không dám nấu - Ảnh 3
Hoa hậu H’Hen Niê có rất nhiều hành động đẹp hướng về người dân gặp khó khăn.

Trên trang cá nhân của mình, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những hình ảnh động viên cũng như những năng lượng tích cực đến khán giả cũng như những người yêu mến cô. Đặc biệt hơn cả, thời gian này, nàng hậu rất chăm chỉ nấu ăn, tập thể dục. Vì thế nên H’Hen Niê chăm chỉ đi siêu thị mua rau, đậu để trổ tài nấu ăn tại gia. Tuy nhiên, giữa thời điểm khó khăn này, H’Hen Niê gặp phải một tình huống dở khóc dở cười đó là cô mua chiếc bắp cải với giá lên đến hơn 300 nghìn đồng.

Hoa hậu H’Hen Niê “tá hỏa” khi phát hiện đã mua chiếc bắp cải hơn 300 nghìn đồng, chỉ ngắm mà không dám nấu - Ảnh 1
Hoa hậu H’Hen Niê “tá hỏa” khi phát hiện đã mua chiếc bắp cải hơn 300 nghìn đồng.

Đây quả là số tiền quá lớn để chi tiêu cho một đến hai bữa rau trong ngày. Cụ thể, bắp cải H'Hen Niê mua là giống Savoy của Bỉ, có giá 309 nghìn/kg, vậy nên tổng giá trị của bắp cải nàng hậu mua lên tới 339,282 nghìn đồng. 

Mua rau củ nhập ngoại với giá đắt đỏ khiến H'Hen Niê không khỏi xót xa phải thốt lên: "Tính đem đi nấu đó mà lướt giá lại. Lần thứ 2 mua không nhìn giá". Hóa ra là vì lí do không nhìn giá và cũng có thể nàng hậu nghĩ rằng đây là bắp cải Việt Nam nên đã mua mà không cần xem kĩ.

Hoa hậu H’Hen Niê “tá hỏa” khi phát hiện đã mua chiếc bắp cải hơn 300 nghìn đồng, chỉ ngắm mà không dám nấu - Ảnh 8
Nàng hậu cũng được mẹ tiếp tế cho rất nhiều đồ ở quê.

Dạo gần đây ngoài hoạt động nấu ăn tại nhà thì Hoa hậu H’Hen Niê cũng biến thành “lực điền”, “Shipper” khi tự mình khuân vác gạo và giao đến tận tay người dân gặp khó khăn. Nhìn hình ảnh nàng hậu tay xách nách mang khiến không ít người phải cảm động và tự hào vì nghĩa cử cao đẹp của H’Hen Niê.

Hoa hậu H’Hen Niê “tá hỏa” khi phát hiện đã mua chiếc bắp cải hơn 300 nghìn đồng, chỉ ngắm mà không dám nấu - Ảnh 5
Hoa hậu H’Hen Niê bốc vác gạo để vận chuyển cho người dân.

Có lẽ, xuất thân từ buôn làng nên H’Hen Niê chẳng ngại mang vác và lao động. Cô thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn mà người dân Sài Gòn cũng như cả nước nói chung đang trải qua ở thời điểm hiện tại.

Hoa hậu H’Hen Niê “tá hỏa” khi phát hiện đã mua chiếc bắp cải hơn 300 nghìn đồng, chỉ ngắm mà không dám nấu - Ảnh 2
Nàng hậu cũng làm shipper đi giao đồ cho mọi người.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H’Hen Niê luôn ghi điểm với tính cách giản dị gần gũi cũng như các hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo. Trong mắt khán giả, H’Hen Niê chính là một nàng hậu nhiệt huyết còn đối với người trẻ, cô chính là tấm gương cho rất nhiều người noi theo.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?