Vừa qua, Manchester United đã có chiến thắng đầy cảm xúc trước Villarreal và Cristiano Ronaldo là người mang về bàn thắng quyết định. Tất cả các cổ động viên Quỷ Đỏ hẳn đang thầm cảm ơn anh, nhưng bản thân siêu sao 36 tuổi cũng cần cảm ơn một người, đó là Jesse Lingard.
Chính Lingard chứ không phải ai khác là người đã thực hiện pha kiến tạo cho Ronaldo. Lúc này, đương nhiên cầu thủ người Anh đang cảm thấy vui. Thế nhưng niềm vui của Lingard không trọn vẹn bởi tại Old Trafford, anh chỉ có thể làm một siêu dự bị mà thôi.
Nói về vấn đề này, HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ: "Jesse không cảm thấy hạnh phúc bởi cậu ấy không được thi đấu nhiều. Vậy nhưng cậu ấy đã vào sân và để lại dấu ấn của mình. Đó là những điều mà một cầu thủ dự bị cần làm được khi chơi bóng ở đẳng cấp cao thế này".
Mùa giải năm nay, Lingard vẫn chưa có lần đá chính nào tại Ngoại Hạng Anh và Champions League. Chính vì thế, việc anh cảm thấy không vui cũng là điều dễ hiểu. Với việc hợp đồng của tiền vệ 28 tuổi sẽ đáo hạn vào 6/2022, nhiều khả năng anh sẽ tìm cho mình một bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng Hè, thậm chí là ngay trong phiên chợ Đông diễn ra vào tháng 1 năm sau.
West Ham United là một trong những bến đỗ tiềm năng với Lingard khi mà tại đây, anh đã có quãng thời gian cực kỳ đáng nhớ. Chỉ sau 16 lần ra sân cho đại diện Đông London, Lingard đã ghi dấu giày của mình vào 14 bàn thắng, trong đó bao gồm 9 pha lập công trực tiếp cùng 5 đường dọn cỗ cho các đồng đội.
Có thể nói, chính West Ham là đội bóng đã giúp sự nghiệp của Lingard được hồi sinh. Nên nhớ rằng trong cả mùa giải 2019/2020, Lingard chỉ ra sân vỏn vẹn 931 phút tại Ngoại Hạng Anh và trước khi cập bến West Ham, anh thậm chí không ra sân bất cứ lần nào cho Man Utd ở giải VĐQG trong mùa giải 2020/2021.