Học sinh Hà Nội co ro đến trường trong cái lạnh kỷ lục

Thúy Quỳnh
Vào sáng nay (10/1), để chống lại với trời giá rét, các học sinh đã được "trùm kín mít" bằng nào mũ, nào khăn,... để chống lại thời tiết khắc nghiệt này.

Sau nhiều ngày mưa, đến sáng nay tình trạng thời tiết mưa phùn đã chấm dứt, tuy nhiên không khí lạnh tăng cường kết hợp với độ ẩm giảm khiến cho các hoạt động và sinh hoạt của mọi người cũng gặp không ít khó khăn, nhất là việc đi học của các em học sinh. 

Nhiệt độ tại Hà Nội xuống 9 - 10 độ C làm cho các bạn học sinh dù đã được trang bị đầy đủ nhưng vẫn co ro, ngáp ngủ trong ngày đến trường giá rét.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Thiếu niên Tiền Phong ghi lại được trong buổi đi học sáng vào sáng ngày 10/1 của học sinh Hà Nội:

Mũ len, khăn len,.. và tất cả những gì có thể giữ ấm đều được các bậc phụ huynh mang để quấn quanh người cho các bạn học sinh.

Thời tiết giá lạnh như thế này thì những chiếc khẩu trang, găng tay là điều không thể thiếu đối với cả mẹ và các bạn học sinh.

Thời tiết chuyển rét, nhiệt độ giảm sâu do vậy mà bộ đồ áo mưa cũng trở nên hữu hiệu hơn cả!

Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ sắm những chiếc mũ len vô cùng đáng yêu nhưng cũng rất hợp thời trang nữa nhé!

Đôi khi việc bịt kín mít cả mặt cũng trở nên ấm áp hơn.

Bạn học sinh này đang cố gắng giúp mẹ chỉnh khăn lên để đỡ lạnh.

Với những ngày trời rét, các bạn học sinh ăn vội những món ăn nóng hổi như xôi, bánh mì ngay trên đường đến trường.

Thời tiết Hà Nội chuyển lạnh làm cuộc sống sinh hoạt của người dân đặc biệt là các em học sinh trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Đôi khi cũng có một số bạn ăn mặc khá phong phanh.

Từ mũ len, khẩu trang, găng tay, giày, tất cả những phụ kiện giữ ấm đều được tận dụng triệt để.

Không chỉ học sinh mà phụ huynh, người dân đi đường cũng gặp rất nhiều khó khăn khi không khí lạnh bao phủ khắp Thủ đô.

 

Nam Phương

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Hà Nội co ro đến trường trong cái lạnh kỷ lục tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.