Học sinh Hải Phòng hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh Cathay "Em vẽ ước mơ của em"

Cù Lan
Ngày 29/9, tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), hơn 300 em học sinh của các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tham gia hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh Cathay “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 16 năm 2024 do Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) tổ chức.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình - Phó Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ; ông Nguyễn Văn Biên - Phó Giám đốc chiến lược và giám sát kinh doanh chi nhánh Hải Phòng, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam; bà Vũ Thị Tâm - Phó Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam; nhà giáo Nguyễn Thị Vân Anh - Quận uỷ viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng; nhà giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương; cùng các Giám đốc kinh doanh khu vực Hải Phòng của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam; các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và các em học sinh trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Các vị đại biểu tham dự chương trình hưởng ứng cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 16 tại Hải Phòng.
Các vị đại biểu tham dự chương trình hưởng ứng cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 16 tại Hải Phòng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng sôi động của các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.
Tiết mục văn nghệ chào mừng sôi động của các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.

Phát biểu trong chương trình hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Cathay lần thứ 16 năm 2024, ông Nguyễn Văn Biên cho biết: “Ngoài việc phát triển thị trường, chúng tôi luôn mong muốn mang đến những hoạt động ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển toàn diện cho các em học sinh trên toàn quốc. Chính vì vậy, trong suốt 16 năm qua, Cathay Việt Nam đã đầu tư 14 tỷ đồng để phát triển và lan toả cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em”, tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em học sinh và giúp cha mẹ tìm hiểu ước mơ của con cái mình.

Ông Nguyễn Văn Biên hy vọng sẽ có nhiều em học sinh của Hải Phòng đạt giải trong cuộc thi năm nay.
Ông Nguyễn Văn Biên hy vọng sẽ có nhiều em học sinh của Hải Phòng đoạt giải cuộc thi năm nay.

Tôi tin rằng, mỗi bức tranh không chỉ thể hiện ước mơ mà còn là một bước đệm cho tương lai tươi sáng của các em. Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được nhiều bức tranh dự thi đầy cảm hứng và sáng tạo từ các em học sinh ở khắp mọi miền và chúng tôi hy vọng rằng, sau hôm nay, sự hào hứng và sáng tạo này sẽ tiếp tục lan tỏa. Chúng tôi sẽ công bố các giải của cuộc thi năm nay vào tháng 11 và tôi mong rằng sẽ có nhiều em học sinh của Thành phố Hoa Phượng đỏ có tên trong danh sách đó”.

Các bạn học sinh háo hức tham gia chương trình.
Các bạn học sinh háo hức tham gia chương trình.

Phó Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ Đỗ Thị Thanh Bình cảm ơn và ghi nhận sự hợp tác bền vững giữa Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam và báo TNTP&NĐ vì những mục đích tốt đẹp và ý nghĩa của cuộc thi, vừa mang đến sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, vừa kiến tạo những ước mơ và chắp cánh cho tình yêu nghệ thuật cũng như khát khao sáng tạo của các em.

Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình cảm ơn sự hợp tác của Cathay Việt Nam và sự hưởng ứng nhiệt tình của Phòng giáo dục Quận Hồng Bàng, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.
Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình cảm ơn sự hợp tác của Cathay Việt Nam và sự hưởng ứng nhiệt tình của Phòng giáo dục Quận Hồng Bàng, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.

Chia sẻ về những mất mát và khó khăn của các em nhỏ tại những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình nhấn mạnh: “Trước sự phá huỷ của cơn bão Yagi, rất nhiều các em học sinh và các thầy cô giáo ở nhiều trường học nơi bão lũ vẫn còn phải học tập trong điều kiện vô cùng khó khăn. Tôi biết chắc chắn rằng các em, dù tuổi còn nhỏ nhưng luôn được cha mẹ, thầy cô chỉ dạy về tinh thần đoàn kết, tình yêu thương và sẻ chia với các bạn nhỏ ở vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tôi tin rằng những điều đó có thể khơi gợi về những ước mơ mang lại những điều tốt đẹp cho một cuộc sống bình an và sẽ có nhiều em học sinh của Thành phố Hải Phòng đang có mặt tại đây sẽ bày tỏ tình cảm đặc biệt ấy trong bức tranh của mình”.

Các bạn nhỏ tỉ mỉ trong từng nét vẽ để kiến tạo nên những ước mơ của mình.
Các bạn nhỏ tỉ mỉ trong từng nét vẽ để kiến tạo nên những ước mơ của mình.

Theo nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Hải Phòng luôn là một trong những địa phương có số lượng và chất lượng tham gia cuộc thi vẽ tranh cao nhất cả nước. Điều này cho thấy sự đam mê và năng khiếu nghệ thuật của các em học sinh nơi đây. Ban Tổ chức sẽ tiếp tiếp lan toả giá trị và triển khai các hoạt động với quy mô sâu rộng hơn nữa trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Các “cây cọ nhí” hào hứng tham gia các trò chơi vui nhộn.
Các “cây cọ nhí” hào hứng tham gia các trò chơi vui nhộn.
Ban Tổ chức trao quà tặng cho các em tham gia chương trình.
Ban Tổ chức trao quà tặng cho các em tham gia chương trình.

Tại chương trình hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ ước mơ của em”, tất cả các “hoạ sĩ nhí” tham gia phần thi vẽ tranh tại chỗ đều được tặng giấy vẽ, sáp màu, tham gia các hoạt động vui chơi sôi nổi và nhận những phần quà hấp dẫn từ Cathay Việt Nam.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Hải Phòng hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh Cathay "Em vẽ ước mơ của em" tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Triển lãm sách Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024), 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024); Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Triển lãm sách “Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và khai trương thư viện, không gian cà phê sách cộng đồng The Wiselands”.

Người gìn giữ những "vật báu" vô giá

Việc giữ gìn sách vở sạch đẹp tưởng dễ mà lại không dễ chút nào bởi chúng mình phải biết nâng niu và bảo quản ngăn nắp, gọn gàng suốt cả năm học. Khó là thế, vậy mà có một người đàn ông đã lưu trữ được hàng chục ngàn cuốn sách vở cũ từ thế kỷ trước. Đó là chú Nguyễn Văn Đương (40 tuổi), quê ở Thái Bình, hiện sống tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.