Ngày 8/3 vừa qua, để tôn vinh sự hy sinh của mẹ trong suốt bao nhiêu năm, Khánh Vy đã làm hẳn một bộ ảnh cosplay mẹ ruột của mình. Thay vì mua hoa, tặng quà, cô MC tài năng của Đường lên đỉnh Olympia đã viết hẳn một bài đăng dài để cảm ơn mẹ. Đặc biệt cô còn tái hiện lại hình ảnh mẹ mình mấy chục năm về trước.

Với kiểu tóc xoăn huyền thoại của các mẹ năm 70-80-90, trong bộ vest màu beige hay chiếc váy dài "cộp mác" các mẹ hồi đó, Khánh Vy tự hoá thân thành mẹ mình hồi trẻ với những kiểu pose hay dáng đứng "sao y bản chính". Bộ hình được Khánh Vy chia sẻ rằng đã chụp trong chỉ vỏn vẹn 30 phút.

Qua những bức hình này, người xem thấy được cả một hành trình của mẹ cô từ lúc còn trẻ cho đến khi tóc đã điểm màu và là bà ngoại của 5 đứa cháu. Có lẽ khi nhìn thấy những hình ảnh này, mỗi chúng ta đều thấy thấp thoáng hình ảnh người mẹ của mình. Khánh Vy kể, mẹ sinh cô ra lúc đã tròn 38 tuổi nên có lẽ con số 8 và con số 3 là điều thực sự đặc biệt đối với cô. Mẹ Khánh Vy đã trải qua một cơn đau kéo dài suốt 20 tiếng đồng hồ để sinh được cô.

Cụ thể Khánh Vy chia sẻ: "Câu nói nào khiến bạn rung động nhất?Mùng 8 tháng 3, Với mình, số 8 và số 3 rất đẹp bởi mẹ sinh mình ra lúc mẹ 38 tuổi. Ở trong bụng mẹ 20 tiếng, làm tội làm tình, và mẹ kể lại "Con ơi, con thương mẹ, con ra đi, con là gái hay trai, mẹ cũng thương mà". Chắc một phần là trước đó mẹ mình nghĩ mình là con trai".

Cô còn kể thêm, mẹ cô cũng là người đèo cô đi học từ lúc học mẫu giáo và đồng hành cùng cô trong suốt những năm học Đại học. Dù không biết đường Hà Nội nhưng mẹ cô vẫn đi theo sau trong ngày đầu tiên cô đến giảng đường.

"Ngày đầu đi học mẫu giáo, mẹ mua chiếc xe ga Spacy thần thánh để chở mình ngồi phía trước. Ngày đầu nhập học Ngoại giao, mẹ mượn xe và đi theo sau xe mình suốt cả con đường tới trường dù mẹ không hề biết đường ở Hà Nội. Nếu trong mâm cơm có hai miếng thịt, thì mẹ luôn là người không thích ăn thịt. Hai bố con ăn đi. Không biết lúc mình ra thủ đô học, thì mâm cơm của bố mẹ ở nhà đạm bạc như thế nào nhỉ? Mình có hỏi mẹ, bây giờ làm bà ngoại của 5 đứa rồi, mẹ có mong ước gì không? Mẹ chỉ nói là mẹ nhớ bà ngoại. À ra vậy, mình thì vẫn còn mẹ, nhưng mẹ của mình thì không còn mẹ nữa rồi. Có việc gì thì mình còn chạy lại ôm mẹ vào lòng được, chứ nếu mẹ buồn, đâu còn ai ôm mẹ vỗ về và gọi mẹ hai tiếng con ơi nữa đâu" - Khánh Vy tâm sự.

Những dòng chia sẻ của Khánh Vy khiến không ít người cảm thấy xúc động. Và có thể thấy để đáp lại sự hy sinh của mẹ mình, Khánh Vy thực sự đã trở thành một cô gái "tài sắc vẹn toàn" khi làm MC của nhiều chương trình truyền hình, có vốn ngoại ngữ phong phú và sở hữu gia tài không hề nhỏ ở tuổi 23.