Khi động vật có những giấc ngủ "siêu dị"

Cún Bông
Bạn nghĩ ngủ là phải nằm yên, nhắm mắt và... khò khò? Nhầm to! Thế giới loài vật có vô số kiểu ngủ “bá đạo”: ngủ đông đến mức tim gần như ngừng đập, ngủ đứng mà không bị té, thậm chí có loài ngủ với một mắt mở để canh chừng kẻ xấu. Cùng Cún Bông khám phá những giấc ngủ lạ lùng và hài hước của muôn loài nhé.

"Nhà vô địch" ngủ

Chúng ta cứ nghĩ rằng một số loài động vật ngủ suốt cả mùa đông, nhưng thực ra phải gọi là “bật chế độ ngủ đông”. Có gì khác biệt ở đây chăng? Nếu là ngủ như thông thường thì cơ thể thư giãn và chậm lại. Nhưng cơ thể của động vật ngủ đông gần như NGỪNG hoạt động. Điều đó giúp chúng tiết kiệm năng lượng vào mùa đông, lúc thức ăn khan hiếm.

Loài dơi ngủ nhiều
hơn ăn
Loài dơi ngủ nhiều hơn ăn

Sóc đất Bắc Cực cuộn tròn dưới lòng đất suốt 8 tháng trong năm. Trong thời gian đó, tim của chúng gần như ngừng đập, hơi thở cũng không còn, nhiệt độ cơ thể giảm xuống dưới mức đóng băng.

Những con dơi có tên Little Brown Bat được xem là “nhà vô địch” về giấc ngủ. Chúng ngủ đông trong hang động ẩm ướt suốt mùa đông. Thời gian còn lại trong năm, chúng chỉ thức vài giờ mỗi đêm để săn côn trùng. Ban ngày, chúng ngủ trong tư thế treo ngược dưới những “căn phòng” tối tăm, ấm cúng.

Ngủ đứng

Ai mà chẳng biết chim ngủ trong tổ, các bạn nhỉ? Nhưng khoan. Có hiểu nhầm gì đó ở đây. Thực tế thì tổ là nơi chứa trứng và con non. Để ngủ, hầu hết các mẹ chim chỉ đứng trên một cành cây, nhét mỏ vào lông để sưởi ấm và nhắm mắt lại ngủ. Khi chim đậu trên cành cây, các ngón chân của nó tự động “khóa lại” và không buông ra cho đến khi thức dậy.

Các bạn chim
túm tụm trên cành cây
để “ngủ khì”.
Các bạn chim túm tụm trên cành cây để “ngủ khì”.

Ngựa hoang dã luôn phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chạy trốn khỏi sư tử, chó sói và những mối nguy hiểm khác. Thế là chúng ngủ đứng! Chân của ngựa cũng “khóa lại” cố định để không bị ngã khi ngủ. Thực ra thì ngựa cũng có nằm xuống để ngủ say. Nhưng phải có một thành viên trong đàn ngủ đứng gần đó.

Tớ ngủ nhưng vẫn phải
hết sức cảnh giác
Tớ ngủ nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác

Ngủ nhưng mắt vẫn mở

Cá không thể nhắm mắt. Vì chúng không có mí mắt. Nhưng chúng vẫn ngủ đấy. Một số loài thích rúc vào nơi an toàn để ngủ. Một số loài khác để cơ thể tự trôi trong khi nghỉ ngơi. Còn loài cá vẹt thường quấn mình trong một túi chất nhầy để ngủ. Các nhà khoa học cho rằng “túi ngủ” đặc biệt đó bảo vệ cá khỏi các loài gây hại nhỏ.

Cá heo có cách ngủ lạ thật!
Cá heo có cách ngủ lạ thật!

Thở là “chuyện thường” với con người, nhưng cá heo thì không. Nó phải ngoi lên mặt nước để thở. Vì vậy mỗi lần ngủ, chỉ có một nửa bộ não và một mắt của cá heo được nghỉ ngơi. Nửa còn lại phải tỉnh táo để theo dõi mọi nguy hiểm.

Không buồn ngủ

Hươu cao cổ là loài động vật cao nhất trên cạn nhưng thời gian ngủ của chúng lại ngắn hơn hầu hết các loài khác. Chúng ngủ chưa tới 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Mà lại là những giấc ngủ ngắn kéo dài 1 hoặc 2 phút thôi. Nếu chúng cảm thấy an toàn thì sẽ ngủ lâu hơn chút.

Bạn hươu cao cổ nằm ngủ trông đáng yêu quá
Bạn hươu cao cổ nằm ngủ trông đáng yêu quá

Các nhà khoa học đã gắn những cảm biến nhỏ xíu vào những con chim yến trên núi cao và phát hiện ra rằng loài vật này bay không ngừng nghỉ suốt 200 ngày liền! Những “phi công siêu đỉnh” này không cần phải hạ cánh để ăn. Chúng bắt và nuốt con bọ bay trong không khí. Thực tế, chúng có bay chậm lại trong thời gian nghỉ rất ngắn trên không trung. Nhưng các nhà khoa học không biết chính xác liệu những con chim này có thực sự ngủ hay không.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khi động vật có những giấc ngủ "siêu dị" tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Cửa Bắc - Cổng thành in ký ức

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm vừa mang dấu ấn lịch sử vừa sở hữu vẻ đẹp cổ kính để khám phá thì Cửa Bắc ở Hà Nội chính là một lựa chọn không thể bỏ qua đâu nhé!

Sân chơi vui mê tơi

Nếu bạn từng mơ ước một lần được hóa thân thành Thánh Gióng, cưỡi ngựa sắt, vung roi thần trừ giặc thì sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại Vườn Giám thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) là điểm đến không thể bỏ qua trong mùa Hè này đấy!

Khám phá Thảo Cầm Viên

Nằm giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên là một khu vui chơi với nhiều trò chơi thú vị, đồng thời cũng là “ngôi nhà chung” của hàng ngàn loài động vật quý hiếm. Tớ mong được khám phá nơi này từ lâu lắm rồi, vì thế nhân dịp nhóc em họ từ quê ra chơi, tớ liền xin mẹ cho đi Thảo Cầm Viên và thật sung sướng vì mẹ đã gật đầu cái rụp.

"Hóa thạch sống" của Trái Đất

Nhà tự nhiên học Charles Darwin là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ "hóa thạch sống" vào năm 1859. Đây là thuật ngữ chỉ những loài gần như không tiến hóa trong hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm và có vẻ ngoài giống hệt tổ tiên của chúng.

"Viên ngọc đỏ" của tháng Ba

Khi hoa gạo nở là những đợt lạnh cuối cùng sắp đi qua, cái lạnh thưa thớt dần và chuẩn bị chuyển tiếp sang mùa hè. Ca dao từ xưa đã coi hoa gạo như một tín hiệu dự báo thời tiết. Ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) có một cây gạo cổ thụ mỗi khi nở hoa là đỏ rực rỡ cả một góc trời.

Bất ngờ với những trái tim "kỳ quặc"

Thế giới động vật có rất trái tim “kì quặc” nhiều điều kỳ thú. Chỉ riêng câu chuyện xung quanh trái tim của các loài động vật thôi cũng đủ khiến bạn “Mắt chữ A, mồm chữ O” luôn đó.