Khi "ông bà ta" ngày xưa flex những món đồ xa xỉ

Ở những thập niêm 80-90 của thế kỷ trước, khi sở hữu những đồ dùng được kể ra dưới đây thì các đại gia Việt xưa khiến nhiều người ngả mũ thán phục về độ chịu chơi đấy nhé!
Cách đây vài chục năm, những chiếc xe máy đã xuất hiện trên đường phố. Tuy nhiên, chỉ những gia đình giàu có mới có đủ tiền tậu xe máy. Ảnh: Facebook

Cách đây vài chục năm, những chiếc xe máy đã xuất hiện trên đường phố. Tuy nhiên, chỉ những gia đình giàu có mới có đủ tiền tậu xe máy. Ảnh: Facebook

Thời kỳ bao cấp, những chiếc xe được cho là cũ kỹ ngày nay lại

Thời kỳ bao cấp, những chiếc xe được cho là cũ kỹ ngày nay lại "làm mưa làm gió" như Super Cub 50, Simson, Babetta, Chaly... Ảnh: Facebook

Hồi đó, chiếc Honda Cub dựng trong nhà hay đi ra đường đều thể hiện sự giàu có khi giá có thể lên đến cả cây vàng. Đến tận hững năm 1990, nhiều gia đình sở hữu xe Cub vẫn trân trọng và xem đó là tài sản lớn của gia đình. Ảnh: Webike

Hồi đó, chiếc Honda Cub dựng trong nhà hay đi ra đường đều thể hiện sự giàu có khi giá có thể lên đến cả cây vàng. Đến tận hững năm 1990, nhiều gia đình sở hữu xe Cub vẫn trân trọng và xem đó là tài sản lớn của gia đình. Ảnh: Webike

Trước khi ti vi màu phổ biến, những chiếc ti vi đen trắng trở thành đồ dùng được các gia đình giàu có sở hữu. Những chiếc ti vi đen trắng mang các nhãn hiệu như Hitachi, Sharp... được xem như vật quý giá trong nhà. Ảnh: VOV

Trước khi ti vi màu phổ biến, những chiếc ti vi đen trắng trở thành đồ dùng được các gia đình giàu có sở hữu. Những chiếc ti vi đen trắng mang các nhãn hiệu như Hitachi, Sharp... được xem như vật quý giá trong nhà. Ảnh: VOV

Những chiếc ti vi đen trắng thời đó giá lên tới 5-7 chỉ vàng. Ảnh: Internet

Những chiếc ti vi đen trắng thời đó giá lên tới 5-7 chỉ vàng. Ảnh: Internet

Cách đây 40 - 50 năm, chiếc xe đạp Thống Nhất giá lên đến nửa cây vàng. Vì thế, chỉ các đại gia mới có thể sở hữu. Ảnh: Internet

Cách đây 40 - 50 năm, chiếc xe đạp Thống Nhất giá lên đến nửa cây vàng. Vì thế, chỉ các đại gia mới có thể sở hữu. Ảnh: Internet

Thời bao cấp, chàng trai nào xách chiếc đài bán dẫn to mở nhạc xập xình giữa chúng bạn thì sẽ trở thành “hot boy” trong mắt các cô gái. Ảnh: Internet

Thời bao cấp, chàng trai nào xách chiếc đài bán dẫn to mở nhạc xập xình giữa chúng bạn thì sẽ trở thành “hot boy” trong mắt các cô gái. Ảnh: Internet

Trước đây, gia đình nào có quạt tai voi là cực kì

Trước đây, gia đình nào có quạt tai voi là cực kì "oách". Quạt không chỉ dùng để làm mát mà còn thể hiện đẳng cấp. Ảnh: Internet

Thời bao cấp, quạt tai voi đến tay người Việt thông qua con đường xách tay trực tiếp từ Liên Xô về hoặc phân phối từ nhà nước. Giá quạt tai voi cao gấp 10 lần quạt con cóc. Ảnh: Internet

Thời bao cấp, quạt tai voi đến tay người Việt thông qua con đường xách tay trực tiếp từ Liên Xô về hoặc phân phối từ nhà nước. Giá quạt tai voi cao gấp 10 lần quạt con cóc. Ảnh: Internet

Thời xưa, đồng hồ Polijit (Liên Xô) được những người giàu có tìm mua. Sau đó, đồng hồ Seiko của Nhật xuất hiện như một bước tiến lớn khi không cần lên dây cót, hiển thị ngày giờ, tháng... đầy đủ. Ảnh: Internet

Vào thời bao cấp, bút cũng là vật dụng khẳng định “đẳng cấp”. Những chiếc bút mực Kim Tinh từng là một vật trang sức đắt giá, chỉ người giàu có mới sở hữu nổi. Chỉ cần giắt bút Kim Tinh vào túi áo rồi bước ra phố, nhiều người phải nhìn với ánh mắt kính nể. Ảnh: Internet

Vào thời bao cấp, bút cũng là vật dụng khẳng định “đẳng cấp”. Những chiếc bút mực Kim Tinh từng là một vật trang sức đắt giá, chỉ người giàu có mới sở hữu nổi. Chỉ cần giắt bút Kim Tinh vào túi áo rồi bước ra phố, nhiều người phải nhìn với ánh mắt kính nể. Ảnh: Internet

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khi "ông bà ta" ngày xưa flex những món đồ xa xỉ tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Ú òa... đẹp quá

Không hề có phép thuật để “úm ba la xì bùa” như ông Bụt hay bà Tiên trong truyện cổ tích, nhưng chú Oak Oak – một nghệ sĩ đường phố người Pháp - cũng có thể “hô biến” những thứ xấu xí, buồn chán trở nên đẹp đẽ và hài hước hơn.