Các bậc nam tử hán đại trượng phu trong lớp thường bảo: Con gái là chúa rắc rối và cũng là chúa mít ướt. Không chỉ các chàng trai cảm thấy khó hiểu đâu, bản thân các nàng đôi khi cũng thấy bất lực về cái tính mau nước mắt của mình.
Ai cũng thắc mắc sao đôi mắt con gái lại giống một bể chứa nước hỏng van thế nhỉ. Chỉ cần một chút xíu chuyện thôi là đã rơm rớm nước mắt, chuẩn bị khóc tràn biển Đông. Theo các nhà khoa học, con người có xu hướng khóc mỗi khi gặp chuyện buồn đau, tuyệt vọng. Ngoài mục đích giải tỏa, khóc còn là dấu hiệu thông báo với mọi người về việc mình cần sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, nữ giới mít ướt hơn vì nội tiết tố testosterone – đóng vai trò ức chế thói quen khóc – ở nữ giới rất thấp nên họ yếu đuối hơn hẳn phái mạnh.