"Lì xì yêu thương - Thiếu nhi vui tết"

Hải Bình
Sáng ngày 22/01, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) tổ chức chương trình “Lì xì yêu thương – Thiếu nhi vui tết – Cây mùa xuân cho em” năm 2025 cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; các em học sinh, thiếu nhi lớp học tình thương, mồ côi.

Chương trình được thực hiện nhằm chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho các em học sinh, thiếu nhi TP. Thuận An nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, mong muốn mang tình yêu thương để làm vơi bớt phần nào những khó khăn mà các em phải đối mặt.

Chị
Chị Phạm Nguyễn Phương Thà - Bí thư Thành đoàn Thuận An và Võ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Thuận An trao quà Tết và lì xì cho các bạn thiếu nhi

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà - Bí thư Thành đoàn Thuận An chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn của các em thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình lì xì dịp tết Ất Tỵ 2025 nhằm chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ, lớp học tình thương, con em của cán bộ chiến sỹ biên giới hải đảo đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Qua chương trình, phần nào san sẻ phần nào những khó khăn với các em và gia đình và cùng nhau đón một mùa xuân, Tết Ất Tỵ 2025 đầm ấp hơn. Chương trình cũng là dịp để các bạn thanh thiếu nhi Thuận An, các tổ chức, đơn vị cùng chung tay góp phần giúp đỡ cho các em thiếu nhi khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Anh Nguyễn Hoàng Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Thuận An trao lì xì cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
Anh Nguyễn Hoàng Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Thuận An trao lì xì cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Tại hoạt động “Lì xì yêu thương – Thiếu nhi vui tết – Cây mùa xuân cho em”, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 600 phần quà cho các em thiếu nhi khó khăn, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng; trao tặng 300 phần quà và 300 lì xì cho 300 thiếu nhi từ chương trình “Cây mùa Xuân cho em” 2025 - gây quỹ bán bao lì xì đã được phát động trước đó. Mong rằng các em thiếu nhi Thuận An sẽ thêm ấm áp trước thềm chào đón năm mới, chúc các em sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi và có một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Lì xì yêu thương - Thiếu nhi vui tết" tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.