Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 5 ngoại hạng Anh 19/9: Lại chờ Ronaldo kéo MU lên đầu bảng

Bảo Nam
Ở tuổi 36, Ronaldo liệu có đủ sức để "cân team", để kéo cả đoàn tàu Manchester United đi lên, đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch?

Cập nhật kết quả và lịch thi đấu vòng 5 giải ngoại hạng Anh

Aston Villa  -  Everton:  3-0

Burnley -  Arsenal: 0-1

Liverpool  -  Crystal Palace: 3-0

Man City  - Southampton: 0-0

Norwich City - Watford: 1-3

Wolves -  Brentford: 0-2

Newcastle - Leeds United: 1-1

Lịch thi đấu vòng 5 ngoại hạng Anh ngày 19/9/2021

* 20h00, 19/9: Brighton - Leicester (trực tiếp K+PC)

* 20h00, 19/9: West Ham - MU (trực tiếp K+PM)

* 22h30, 19/9: Tottenham - Chelsea (trực tiếp K+PM)

Với chiến thắng 3-0 trước Crystal Place, Liverpool đang là đội bóng tạm dẫn đầu giải ngoại hạng Anh. Chelsea của Lukaku cũng sẵn sàng chiếm ngôi đầu, dù đứng trước cuộc đại chiến đầy khó khăn với Tottenham. 

Chelsea, Liverpool và Man City đều có chiều sâu đội hình, đều sở hữu những tập thể đồng đều và đầy tham vọng, đều đã và đang thể hiện phẩm chất và tâm thế của nhà vô địch. 

Manchester United cũng quyết tâm không để mình bị  bỏ lại, mặc dù người hâm mộ quỷ đỏ đều nhanh chóng hướng mọi hi vọng vào một cái tên lạ mà quen: Christiano Ronaldo.

Cuộc sống vốn không bao giờ là dễ dàng, cuộc chiến ở giải ngoại hạng cũng chưa bao giờ là dễ chịu với bất cứ ai. Bạn sẽ luôn phải tiến về phía trước, trong khi các đối thủ của bạn còn tiến bước nhanh hơn. Ronaldo ngày đầu đến sân Old Trafford là một chàng trai 18 tuổi với tâm hồn ngây thơ và trái tim đầy nhiệt huyết. Ronaldo của lần trở lại này, đã 36 tuổi, dày dạn kinh nghiệm hơn và vẫn luôn sẵn sàng chinh phục thử thách.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 5 ngoại hạng Anh 19/9: Lại chờ Ronaldo kéo MU lên đầu bảng - Ảnh 1
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 5 ngoại hạng Anh 19/9: 36 tuổi, Ronaldo có đủ sức "cân team" ở MU?

Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội đá dở, đấy là tình cảnh mà Ronaldo vừa trải qua ở Champions League. CR7 đã làm rất tốt, với 1 bàn thắng giúp MU vượt lên dẫn trước Young Boys, cho đến khi Wan-Bissaka đẩy đội nhà vào thế khó với tấm thẻ đỏ. Đáng lẽ khi xưa dạy đá bóng cho Jesse Lingard, CR7 phải nói với đàn em rằng em hãy như anh, hãy luôn đưa bóng lên phía trước và nếu trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì hãy đá bóng ra biên. Ronaldo - nếu có thể làm được, thì dạy cả cho Fred và Van de Beek cách làm sao để đá tiền vệ trung tâm. Sancho vẫn cứ đang loay hoay, và có lẽ cầu thủ này cũng nói với CR7: "Anh ơi cánh này em không quen, em phải đá sao đây...!?"

Bị thay ra ở phút thứ 71, Ronaldo lại như thường lệ tái hiện phong cách thích chỉ đạo, anh ra sát đường biên và hò hét các đồng đội thi đấu. 

Vấn đề lớn nhất giờ đây, không chỉ 10 đồng đội trên sân, mà Ronaldo còn phải cân thêm cả...Ole Gunnar Solskjaer. Đồng đội cũ của CR7 vẫn khiến người ta phải hoài nghi về năng lực chỉ đạo. So với Pep, so với Tuchel hay Klopp, những chiến lược gia lão luyện thì Ole vẫn chỉ là kẻ học việc. Thời điểm này, ở giải ngoại hạng, Ole có lẽ chỉ được đánh giá cao hơn Arteta - HLV trưởng của Arsenal. Nhưng ông HLV tệ nhất ấy cũng vừa có được 2 chiến thắng liên tiếp với Pháo thủ. 

Qúa nhiều những vấn đề, quá nhiều những câu hỏi dù CR7 đã có 3 bàn thắng sau 2 trận đá cho MU. Dường như mới chỉ có Bruno Fernandes - người đồng đội thân thiết của Ronaldo ở Bồ Đào Nha là "tìm thấy" CR7 ở trên sân, tìm thấy sự đồng điệu và cùng nhau "cất cao tiếng hát". Pogba thì chưa. Qua 2 trận đấu, những CĐV MU chưa được nhìn thấy sự phối hợp nào giữa số 6 và số 7. Pha kiến tạo ở trận thắng Newcasle của Pogba là dành cho người khác chứ không phải Ronaldo. Ở trận đấu với Young Boys, Pogba dường như lại cố tình quên mất cảm hứng sáng tạo, lại thích thì chơi, không thích thì đi dạo. Đại diện của Pogba bỗng dưng lại phát đi thông điệp cũ rằng cầu thủ này không còn thích ở lại sân Old Trafford nữa. 

CR7 - bằng sự chuyên nghiệp lẫn khôn ngoan của mình, vẫn luôn giải quyết tốt mọi thứ. CR7 vẫn luôn đóng vai trò đầu tàu, thủ lĩnh ở bất cứ nơi đâu mình xuất hiện. Chờ xem, Ronaldo vĩ đại giờ đây sẽ làm gì, và làm được những gì. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 5 ngoại hạng Anh 19/9: Lại chờ Ronaldo kéo MU lên đầu bảng tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!

Sancho, Reus toả sáng tại vòng 1/8 Champions League

Jadon Sancho ghi bàn giúp Dortmund vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 3 của trận đấu. Sau đó Reus ấn định tỉ số 2-0 cho Dortmund vào phút bù giờ thứ 5 (90+5) chính thức đưa Dortmund vào Tứ kết Champions League.