Liverpool đăng quang League Cup sau trận chung kết nghẹt thở

Bóng tròn
Những tình huống ghi bàn bị bỏ lỡ đến khó tin của cầu thủ hai đội đã làm nền cho pha không chiến đẳng cấp của Van Dijk, mang về bàn thắng duy nhất của trận chung kết League Cup.

 

Tối 25/2, Chelsea và Liverpool đã bước vào trận chung kết Carabao Cup tại sân Wembley. Đây là danh hiệu đầu tiên mà cả 2 đội đều hướng tới ở mùa giải này

Trong quá khứ, Pochettino đã 13 lần đụng độ Jurgen Klopp trên mọi đấu trường nhưng chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng (thắng 1, hòa 5, thua 7)

Tỉ phú Todd Boehly đã tới sân Wembley dự khán trận đấu này. Ông đang chờ đón danh hiệu đầu tiên kể từ khi đổ tiền đầu tư vào sân Stamford Bridge

Ở trận đấu này, Liverpool mất hàng loạt nhân tố quan trọng như Jota, Szoboszlai, Alexander-Arnold, Salah hay Nunez. Vì vậy, trên hàng công, HLV Klopp buộc phải sử dụng Diaz, Gakpo và Elliott

Mặc dù mất nhiều nhân tố quan trọng nhưng Liverpool vẫn chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc

Trong khoảng 15 phút đầu trận, Luis Diaz đã được trao 2 cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng

Bên kia chiến tuyến, cơ hội đáng kể đầu tiên của Chelsea được tạo ra ở phút 20 với cú dứt điểm cận thành của Cole Palmer. Tuy nhiên, thủ thành Kelleher đã xuất sắc cứu thua cho Liverpool

Tạo ra thế trận tốt nhưng Liverpool lại dính tổn thất lớn ở phút 28 khi tiền vệ Ryan Gravenberch phải nằm cáng rời sân. HLV Jurgen Klopp buộc phải tung Gomez vào sân, đồng thời đẩy Bradley lên hàng tiền vệ

Phút 32, từ cú căng ngang bên cánh phải của Nicolas Jackson, Raheem Sterling đã dễ dàng đệm bóng tung lưới Liverpool

Tuy nhiên, bàn thắng này của Chelsea không được công nhận vì trọng tài xác định Jackson đã rơi vào thế việt vị ở tình huống trước đó

Cuối hiệp 1, Liverpool cũng đáp trả với cú đánh đầu của Cody Gakpo. Thủ thành Petrovic đã bị đánh bại nhưng bóng lại tìm đến cột dọc của khung thành Chelsea

Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0. Cả Jurgen Klopp và Pochettino đều có lí do để tiếc nuối vì chưa thể khai thông thế bế tắc

Bước sang hiệp 2, Chelsea là đội nhập cuộc tốt hơn. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, Enzo Fernandez đã được trao 2 cơ hội nhưng đều bỏ lỡ

Xen giữa 2 cơ hội của Enzo là cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Cole Palmer nhưng bóng đi chệch khung gỗ của Liverpool trong gang tấc

Phút 58, Liverpool đáp trả với cú vô-lê của Harvey Elliott nhưng thủ thành Petrovic đã bay người đấm bóng cứu thua cho Chelsea

2 phút sau, từ tình huống đá phạt, Van Dijk đã bật cao đánh đầu tung lưới của Chelsea. Thế bế tắc của trận đấu tưởng như đã được phá vỡ

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng của Liverpool vì xác định Endo đã rơi vào thế việt vị

Trong phần còn lại, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn trong thế đôi công. Chelsea là đội tạo ra những cơ hội tốt hơn. Phút 69, Disasi bỏ lỡ cơ hội vàng ở cự li chỉ khoảng 2m trước khung thành của Liverpool

Phút 76, Chelsea lại vô duyên ở trận đấu này khi cú dứt điểm của Gallagher đưa bóng trúng cột dọc

Tới phút 85, Gallagher lại phung phí cơ hội trong thế đối mặt thủ thành Kellerher. Đây là trận đấu quá vô duyên của hàng công Chelsea

Gây sức ép rất lớn ở thời điểm cuối trận nhưng Chelsea vẫn không thể xé lưới Liverpool. Đội bóng Tây London có lí do để tiếc nuối khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn

Phung phí quá nhiều cơ hội, Chelsea buộc phải bước vào 30 phút hiệp phụ để phân định thắng bại với Liverpool

Bước vào hiệp phụ, cả Chelsea và Liverpool đều tạo ra những cơ hội tốt nhưng hàng công vẫn quá vô duyên

Khi mà tất cả đều nghĩ rằng 2 đội sẽ phải đá luân lưu để phân định chức vô địch thì Liverpool lại bất ngờ nổ súng ở phút 118. Không ai khác, chính trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk là người đã đánh đầu tung lưới Chelsea từ tình huống đá phạt góc

Khác với tình huống ở giữa hiệp 2, lần này Van Dijk đã được công nhận bàn thắng

Chung cuộc, Chelsea để thua 0-1 sau 120 phút. The Blues phải nếm cái kết đắng vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong 90 phút chính thức

Trái ngược với nỗi buồn của Chelsea là niềm vui vỡ òa của Liverpool. Dù mất nhiều trụ cột nhưng The Reds vẫn giành chiến thắng chung cuộc, qua đó đoạt danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này

Pochettino vẫn quá vô duyên với các trận chung kết. Đây là lần thứ 2 ông để thua Liverpool ở 1 trận chung kết, sau trận chung kết Champions League mùa giải 2018-19. Còn với Chelsea, đội bóng này đã để thua liên tiếp 6 trận chung kết ở các giải đấu cúp trong nước

Trong khi đó, Liverpool đã giành cúp Liên đoàn Anh thứ 10. Đây là kỉ lục của giải đấu và cũng là danh hiệu thứ 8 của Jurgen Klopp ở sân Anfield

Tỷ số trận đấu: Chelsea 0-1 Liverpool.

Ghi bàn: Van Dijk 118'

Đội hình xuất phát: 

Chelsea: Petrovic, Gusto, Colwill, Disasi, Chilwell, Enzo, Gallagher, Caicedo, Palmer, Sterling, Jackson.

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister, Gravenberch; Elliott, Gakpo, Diaz.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Liverpool đăng quang League Cup sau trận chung kết nghẹt thở tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác