Lớp học ballet ở khu ổ chuột lớn nhất châu Phi

Nguyễn Nhật Linh
Trường ballet Kibera (Kenya) là một phần của Anno's Africa - dự án mang tên nam nhà văn xấu số của Anh và trang web One fine day - triển khai tại khu nhà ổ chuột lớn nhất châu Phi.

Toàn cảnh của Kibera, khu ổ chuột lớn nhất châu Phi.

Pamela là một học sinh của lớp học múa ba lê ở Kibera, khu ổ chuột lớn nhất ở châu Phi. Khoảng 95% dân số ở Kibera sống dưới mức nghèo khổ. Khiêu vũ không chỉ là niềm vui và hạnh phúc của Pamela mà còn là một cách để cô bạn có thể thoát khỏi khu ổ chuột.

Giày múa ba lê là báu vật của các bạn học sinh nơi đây và họ chắc chắn sẽ giữ gìn, bảo vệ chúng cẩn thận. Các bạn học sinh chỉ sử dụng giày múa khi cần hoàn thiện kỹ thuật của mình.

Cô bạn Wendy biểu diễn trong khi các học sinh khác quan sát và cổ vũ. Các học sinh sẽ được biểu diễn luân phiên để học hỏi lẫn nhau.

 Đây là nơi các bạn học sinh có thể di chuyển thoải mái và thực hành các kỹ năng nhảy của mình.

Một nhóm các bạn học sinh đã sẵn sàng cho buổi học múa ba lê ở Kibera.

Âm nhạc cổ điển, giọng giáo viên Wamaya và các trang phục đầy màu sắc biến đã biến căn phòng lạnh xám thành một studio ba lê.

Một nhóm biểu diễn trước sự quan sát của các thành viên khác trong lớp.

"Khi tôi còn nhỏ, tôi thấy ba lê trên TV, tôi thích khiêu vũ và yêu thích những đôi giày nhọn, tôi muốn trở thành một nữ diễn viên ba lê kể từ đó", cô bạn Pamela 13 tuổi- một học sinh trong lớp nói.

Pamela và các vũ công khác tại studio ở Karen. Những học viên xuất sắc ở trường ballet Kibera sẽ được chuyển đến tập luyện ở Karen, nơi có không gian và điều kiện tập luyện tốt hơn. Ở đây các bạn có thể thực hành mỗi bước di chuyển mà không cần phải đối mặt với không gian hạn chế.

Cooper Rust, giám đốc nghệ thuật tại Trung tâm Vũ Kenya, cho biết không có nhiều sự khác biệt trong kỹ năng giữa những học sinh tập luyện ở phòng thu của mình và những học sinh ở Kibera. Trong ảnh là cô đang nói chuyện với với Dickens, 13 tuổi về những động tác múa của bạn.

Bạn George đến từ Kibera, một vũ công thủ vai trong tác phẩm "The Nutcracker".

Bốn trong số các vũ công ở Kibera thủ vai trong "The Nutcracker" tại nhà hát quốc gia ở Nairobi. George và Shamick đang xem chương trình từ hậu trường của buổi diễn tập.

Pamela đang theo dõi và chờ đợi đến lượt của mình trên sân khấu trong buổi diễn tập tại nhà hát quốc gia ở Nairobi.

Một số vũ công chuẩn bị lên sân khấu trong khi bạn George biểu diễn đầu tiên.

Pamela được một đài truyền hình Đức phỏng vấn sau buổi ra mắt của "The Nutcracker". 

Nhật Linh (dịch)

Theo The Guardian

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lớp học ballet ở khu ổ chuột lớn nhất châu Phi tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.