Máy bắt muỗi kiêm quạt đá của 2 bạn học sinh cấp II

Dương Minh Hân
Đó là sản phẩm do hai học sinh Trường THCS Hòa An ( tỉnh Phú Yên) sáng chế, vừa đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Phú Yên lần thứ 1 và giải ba cuộc thi này cấp toàn quốc năm 2016.

Cuối năm ngoái, khi Cao Hoàng Vũ đang học lớp 8 còn Trần Thị Bích Ngân học lớp 9 cùng trường, hai bạn đã rủ nhau tìm cách ứng dụng kiến thức môn vật lý mà cả hai đều giỏi để làm ra một sản phẩm hữu ích.

“Quê mình ruộng lúa nước vây quanh nên muỗi rất nhiều. Hằng năm các dịch bệnh như sốt xuất huyết thường xuất hiện, gần đây là dịch bệnh Zika do muỗi truyền khiến mọi người rất lo lắng. Đó là lý do thôi thúc mình và Vũ làm sản phẩm “dụ” muỗi và tiêu diệt chúng” - Ngân kể.

Mày mò suốt một tháng, cuối cùng hai bạn nhỏ giỏi vật lý cũng làm được một sản phẩm “hai trong một”: vừa bắt và diệt muỗi, vừa là quạt đá “giải nhiệt” cho gia đình khi trời nóng bức.

Hai bạn dùng một chậu nhựa trồng hoa kiểng để làm “họng” hút muỗi. Bao ngoài “họng” hút muỗi là một lưới bảo vệ, bên trong là lưới đốt lấy từ vợt bắt muỗi, lớp trong cùng là một quạt cũ tận dụng từ máy lạnh hỏng.

“Phía trước của họng hút muỗi, tụi mình dùng 10 bóng đèn LED màu xanh gắn xung quanh để dụ muỗi vì chúng thường bị hấp dẫn bởi màu sắc này. Khi muỗi đến gần thì sẽ bị luồng gió xoắn từ cánh quạt hút văng vào lưới đốt làm muỗi chết. Vì lưới đốt của vợt muỗi sử dụng hiệu điện thế rất cao, làm cháy con muỗi và gây ra tiếng nổ lớn khiến ta khó chịu, nên tụi mình sử dụng bo mạch để giảm hiệu điện thế xuống còn 3,4V, đủ để đốt muỗi chết mà không gây nổ” - Vũ cho biết nguyên lý hoạt động của máy.

Theo hai bạn nhỏ, để thu hút muỗi đến với... máy diệt chúng nhiều hơn, các bạn đã lên mạng tìm hiểu và sử dụng ít rượu nho hoặc yaourt, dưa cải muối chua... để trước “họng” hút thì muỗi nhào tới rần rần và bị hút vào máy nhiều hơn.

Thấy luồng gió ra từ quạt hút bỏ không lãng phí, nên Vũ và Ngân tính toán tận dụng hữu ích. Thêm một khoảng thời gian ngắn mày mò, hai bạn đã thiết kế được một giỏ đựng đá lạnh đặt phía sau cánh quạt. Khi quạt hoạt động, luồng gió thổi qua giỏ đá, truyền lên ống dẫn bên trên và hơi lạnh tỏa ra như... máy lạnh.

Theo hai bạn, sản phẩm này có thể hoạt động từng công năng một, nhưng cũng có thể hoạt động cùng lúc vừa là máy diệt muỗi, vừa máy quạt đá khi mở hết hai công tắc điều khiển.

“Mình đang nghĩ hướng phát triển cho sản phẩm là có thể điều khiển từ xa bằng remote, tạo hình dáng gọn và đẹp hơn, nghĩ thêm cách “dụ” nhiều muỗi vào máy hơn” - Vũ cho hay.

Rất đáng khen

ThS Nguyễn Hoài Sơn - chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên - cho biết hội đồng giám khảo cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Phú Yên lần thứ 1 đánh giá rất cao sản phẩm này.

“Sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí: mới, có tính sáng tạo cao, hiệu quả thiết thực, thân thiện môi trường, tiêu thụ điện năng ít (tổng công suất gần 20W), dễ nhân rộng vào thực tiễn và giá thành rẻ (khoảng 320.000 đồng). Đối với học sinh THCS mà làm được sản phẩm như vậy là rất đáng khen” - ông Sơn nhận xét.

Theo Tuổi Trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Máy bắt muỗi kiêm quạt đá của 2 bạn học sinh cấp II tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cô Tổng phụ trách giàu sáng tạo

Suốt 20 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Vũ Thị Lụa, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Châu Sơn (phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã mang đến cho đội viên, thiếu nhi nhiều sân chơi bổ ích, giàu ý nghĩa và chan chứa yêu thương.

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.

Tấm gương về lòng tốt

Dưới mái trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội), bạn Mai Thiên An (học sinh lớp 5A6) không chỉ được biết đến với thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và trái tim nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Hành trình xanh của Bảo Nhi

Ở tuổi 12, Lê Bảo Nhi (lớp 6A3, trường THCS Cù Chính Lan, TP. Hồ Chí Minh) đã có một dấu mốc đặc biệt khi trở thành đại diện thiếu nhi Việt Nam tham dự COP30 – Hội nghị lần thứ 30 về Biến đổi khí hậu tại Belém, Brazil (11/2025).

Tự hào tham dự Đại hội Thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là ngày hội lớn tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn để lại nhiều cảm xúc đẹp khi có sự góp mặt của các đại biểu thiếu nhi ưu tú đến từ mọi miền Tổ quốc.