Man City 3-1 Man Utd: Hiệp 2 vụn vỡ

Bảo Bối
Man Utd đã tạo ra thế trận tốt trong hiệp 1 với bàn thắng dẫn trước nhưng ở hiệp 2, Quỷ đỏ đã vỡ vụn trước sức ép liên hồi của Man City.

Tâm điểm đáng chú ý nhất của vòng 27 Premier League là trận derby Manchester giữa Man City và M.U. Trước trận đấu này, M.U đứng thứ 6 trên BXH, kém 11 điểm so với top 4. Trong khi đó, Man City đang kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm

Pep không xem nhẹ M.U nhưng rất tin tưởng mục tiêu 3 điểm ở trận derby. Ở lượt đi, ông và các học trò đã đánh bại M.U 3-0 ngay tại Old Trafford

Với đẳng cấp vượt trội và sự cổ vũ của khán giả nhà, Man City lập tức đẩy cao đội hình, gây áp lực lớn về khung thành của Onana

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 8! Từ cú nhả bóng của Bruno Fernandes, Marcus Rashford đã tung cú "nã đại bác" ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao của khung thành Man City

Bị đánh giá rất thấp tại Etihad nhưng M.U đã bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ khoảnh khắc mang đậm dấu ấn cá nhân của Rashford

Bị dội gáo nước lạnh, Man City đã tràn lên tấn công, liên tục gây áp lực lên hàng thủ M.U từ nhiều hướng

Phút 19, Man City đã tạo ra cơ hội ngon ăn để gỡ hòa nhưng Phil Foden lại không thể đánh bại Andre Onana trong thế đối mặt

Gây áp lực lớn, Man City đã tung ra 18 cú dứt điểm trong hiệp 1 nhưng khung thành của Onana vẫn đứng vững

Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Man City là cú đệm bóng cận thành của Haaland ở phút 45. Trước khung thành rộng mở, tiền đạo người Na Uy lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Man City đành chấp nhận kết thúc 45 phút đầu tiên trong thế bị dẫn bàn. Theo thống kê, M.U chưa từng để thua Man City ở Premier League khi dẫn bàn trước (thắng 21, hòa 3)

Trong thế bị dẫn bàn, Man City đã chủ động tăng tốc khi bước vào hiệp đấu thứ 2

Và tới phút 56, nỗ lực của Man City đã được đền đáp với siêu phẩm của Phil Foden. Tiền vệ người Anh đã tung cú cứa lòng hiểm hóc ngoài vòng cấm. Bóng đi vào góc cao nên Onana không thể cứu thua cho M.U

Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1, Foden cuối cùng đã ghi bàn gỡ hòa cho Man City

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Man City liên tiếp gây sức ép, đặt khung thành của M.U trong thế báo động đỏ

Với đấu pháp phản công, M.U đã tạo ra cơ hội ở phút 78 nhưng Ederson đã kịp thời băng ra ngăn cản Garnacho

Gây sức ép liên tiếp, cuối cùng Man City đã nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 80. Phil Foden vẫn là người hùng của The Citizens. Sau khi đập nhả với Julian Alvarez, tiền vệ người Anh đã tung cú sút chìm vào góc xa khiến Onana bất lực

Lập cú đúp bàn thắng, Fodend đã giúp Man City lật ngược thế cờ ở hiệp đấu thứ 2

Mặc dù đã lật ngược thế cờ nhưng Man City vẫn tiếp tục tấn công với quyết tâm ghi bàn thắng thứ 3

Kết quả, ở phút bù giờ thứ nhất, tận dụng sai lầm của Amrabat, Erling Haaland đã dứt điểm chìm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 3-1 cho Man City

Haaland cuối cùng đã chọc thủng lưới M.U ở trận đấu này. Đây là lần thứ 6 tiền đạo người Na Uy ghi bàn vào lưới Quỷ đỏ ở Premier League

Chung cuộc, M.U để thua Man City với tỉ số 1-3. Các cầu thủ áo đỏ không giấu nổi sự tiếc nuối vì đã ném đi tất cả lợi thế sau 45 phút đầu tiên. Với thất bại này, Quỷ đỏ đã bị đội xếp thứ 4 (Aston Villa) gia tăng cách biệt lên 11 điểm sau vòng 27

Ngược lại, với chiến thắng này, Man City đã thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 1 điểm. Ở vòng đấu tới, thầy trò Pep Guardiola sẽ đụng độ trực tiếp Liverpool tại Anfield

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Man City 3-1 Man Utd: Hiệp 2 vụn vỡ tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"DNA Champions League" của Real Madrid đến từ đâu?

"DNA Champions League” hay “dòng máu hoàng gia” để mô tả tinh thần bất khuất của “những ông vua Madrid” trên đấu trường Cúp C1. Nhưng có lẽ ít ai hình dung thực sự những thứ đó đến từ đâu.