Trận đại chiến tại Etihad khép lại trong niềm vui trọn vẹn của Man City. Đội chủ nhà không chỉ đánh bại kình địch Liverpool với tỷ số 3-0 mà còn giữ sạch lưới trong ngày đặc biệt của HLV Pep Guardiola. Với chiến thắng này, Man City vươn lên nhì bảng, chỉ còn kém Arsenal 4 điểm, khiến cuộc đua vô địch thêm phần hấp dẫn. Trái lại, Liverpool tiếp tục sa sút khi rơi xuống thứ 8, đứng sau cả Man Utd.
Điểm nhấn của trận đấu là những khoảnh khắc trái ngược của Haaland. Phút thứ 9, Jeremy Doku bị thủ thành Giorgi Mamardashvili phạm lỗi trong vòng cấm và Man City được hưởng phạt đền sau khi VAR xác nhận. Tuy nhiên, cú sút của Haaland hướng về góc phải bị Mamardashvili cản phá. Đây đã là lần thứ 3 trong 5 quả phạt đền gần nhất tiền đạo người Na Uy đá hỏng.
Dù vậy, Haaland sớm chuộc lỗi ở phút 29. Từ đường tạt xoáy của Matheus Nunes, hậu vệ Konate đánh đầu trượt, và Haaland nhanh chân băng vào dứt điểm cận thành. Bàn thắng giúp anh trút bỏ áp lực, còn khán đài Etihad vỡ òa khi “sát thủ” của Man City giơ tay xin lỗi khán giả vì pha hỏng ăn trước đó.
Liverpool tưởng như gỡ hòa ở phút 37 sau pha đánh đầu của Virgil van Dijk, nhưng VAR xác định Andy Robertson ở thế việt vị, khiến bàn thắng bị hủy. Sự bất bình của đội khách càng tăng khi chỉ vài phút sau, cú sút xa của Nico Gonzalez chạm chân Van Dijk đổi hướng khiến Liverpool nhận bàn thua thứ 2.
Hiệp hai chứng kiến dấu ấn của Doku người chơi hay nhất trận. Phút 67, anh nhận bóng ở biên trái, ngoặt vào trung lộ rồi tung cú sút hiểm hóc bằng chân phải, đưa bóng găm thẳng vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.
Doku được bầu là Cầu thủ hay nhất trận dù đã rời sân trước khi trận đấu kết thúc. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola mỉm cười mãn nguyện, bước vào sân ôm từng học trò khép lại trận thứ 1.000 trong sự nghiệp huấn luyện một cách hoàn hảo.
Chiến thắng này giúp Man City củng cố vị thế ứng viên số 1 cho ngôi vương Ngoại hạng Anh. Ở vòng 12 sau 2 tuần nữa, họ sẽ làm khách trên sân Newcastle, còn Liverpool trở về Anfield để tiếp Nottingham Forest.










