Man City lập kỷ lục buồn 61 năm, Pep dằn vặt bản thân

Bođa
Cuộc khủng hoảng của Man City tiếp diễn sau khi họ bị Feyenoord cầm hòa ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League.

Man City tưởng như sẽ giành chiến thắng dễ dàng để chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, khi cú đúp của Erling Haaland và pha lập công của Ilkay Gundogan giúp họ dẫn trước Feyenoord 3-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, những sai lầm lớn trong phòng ngự đã khiến đoàn quân của HLV Pep Guardiola đánh rơi chiến thắng, để thủng lưới 3 bàn trong 14 phút cuối.

HLV Pep Guardiola đã nổi cơn thịnh nộ khi Man City đánh mất lợi thế dẫn trước 3 bàn
HLV Pep Guardiola đã nổi cơn thịnh nộ khi Man City đánh mất lợi thế dẫn trước 3 bàn

Man City trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League dẫn trước 3 bàn cho đến tận phút 75 nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt không thể thắng dù dẫn trước 3 bàn trong sự nghiệp cầm quân kéo dài 942 trận.

Man City hiện đã không thắng 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chỉ hòa 1 trận và thua 5 trận.

Đội chủ sân Etihad cũng đã để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong 6 trận liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 5/1963 (cách đây hơn 61 năm). Nửa xanh thành Manchester đã xuống hạng mùa giải năm đó, và hiện đang phải đối mặt với mối đe dọa tương tự nếu họ bị kết tội trong cuộc chiến chống lại 115 hành vi vi phạm các quy tắc tài chính của Ngoại hạng Anh.

HLV Pep Guardiola bị trầy xước khắp vùng đầu
HLV Pep Guardiola bị trầy xước khắp vùng đầu

HLV Pep Guardiola không giấu được sự thất vọng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tham gia cuộc phỏng vấn sau trận đấu với những vết xước đỏ đau đớn trên đầu và một vết cắt trên mũi. Lý giải về những vết xước này, Pep cho biết: "Về vết rách ở mũi, đó là do móng tay của tôi. Tôi đã tự làm đau mình".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng thừa nhận trận hòa này có thể do ảnh hưởng bởi chuỗi trận thua liên tiếp gần đây, ông cho biết: "Chúng tôi đã thua nhiều trận gần đây, tinh thần đội bóng trở nên mong manh và rõ ràng chúng tôi cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần. Dù đã chơi tốt, nhưng chỉ cần xảy ra một điều gì đó, chúng tôi lập tức gặp vấn đề.

Tôi không chắc liệu điều này có liên quan đến tâm lý hay không. Bàn thua đầu tiên không nên xảy ra và bàn thứ hai cũng vậy. Sau đó, chúng tôi quên mất tình hình, chỉ tập trung vào việc cố gắng giành chiến thắng. Mặc dù đã chơi tốt, chúng tôi vẫn không thể giành được kết quả mong muốn".

Mọi chuyện không hề dễ dàng hơn cho HLV Pep Guardiola và các học trò của ông khi họ cố gắng ngăn chặn chuỗi phong độ đáng báo động này. Man City sẽ đến làm khách trên sân của đội đầu bảng Ngoại hạng Anh Liverpool vào cuối tuần này. Nếu thua, Man City sẽ bị Liverpool nới rộng khoảng cách lên thành 11 điểm.

Guardiola cũng thừa nhận Man City còn rất nhiều việc phải làm trước trận đấu với Liverpool vào cuối tuần này: "Hiện tại, tôi chưa sẵn sàng để nghĩ đến việc phải thắng cả ba trận cuối để lọt vào top tám. Điều quan trọng nhất bây giờ là hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Nếu không thể giành chiến thắng trong những trận như hôm nay, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Man City lập kỷ lục buồn 61 năm, Pep dằn vặt bản thân tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

ĐT Việt Nam bứt phá trên BXH FIFA sau trận thắng Lào

ĐT Việt Nam vừa có trận ra quân thành công mĩ mãn ở vòng loại 3 Asian Cup 2027 với kết quả 5-0 vào lưới ĐT Lào. Đây là trận đấu mà toàn đội đã thắng tuyệt đối ở mọi mặt trận, rất mãn nhãn đối với người xem. 

4 anh hào vào bán kết Nations League

Sau 2 lượt đấu căng thẳng đi và về của vòng tứ kết, Nations League đã xác định được 4 đội bóng ghi danh vòng bán kết. Kết quả thật khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng.

Man Utd thắng đậm, Hojlund và Garnacho chấm dứt cơn khát bàn thắng

Man Utd tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Leicester 3-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh. Rasmus Hojlund và Alejandro Garnacho cùng ghi bàn sau hơn ba tháng tịt ngòi, nhưng ngôi sao sáng nhất trận vẫn là đội trưởng Bruno Fernandes với dấu ấn trong cả ba pha lập công.