Man City mất điểm đau đớn vì bàn phản lưới

Ngọc Nguyễn
Trung vệ người Uzbekistan, Abdukodir Khusanov, đá phản lưới khiến Man City bị Brighton cầm hòa 2-2 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh, qua đó tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ năm.

Đầu hiệp hai, Brighton thực hiện quả đá phạt bên cánh trái, trung vệ Adam Webster đánh đầu hướng về khung thành Man City. Hậu vệ Jack Hinshelwood đá nối, bóng trúng chân Khusanov và đổi hướng bay vào lưới. Các cầu thủ Man City ôm đầu tiếc nuối, còn trung vệ người Uzbekistan sững sờ như sắp khóc.

Bàn phản lưới khiến đội chủ sân Etihad đánh rơi hai điểm, tiếp tục trượt dài trong cuộc đua vô địch. Đây cũng là bàn thua thứ 40 của Man City ở Ngoại hạng Anh mùa này – con số tệ nhất dưới triều đại Pep Guardiola, dù họ còn 9 trận chưa đấu.

Cầu thủ Brighton ăn mừng trước bàn phản lưới của Man City.
Cầu thủ Brighton ăn mừng trước bàn phản lưới của Man City. (Ảnh: Reuters)

Khusanov, 21 tuổi, gia nhập Man City ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa với giá gần 44 triệu USD, sau giai đoạn ấn tượng tại Lens. Cách đây một năm, anh còn khoác áo U23 Uzbekistan tại VCK U23 châu Á, từng đối đầu U23 Việt Nam ở vòng bảng.

Ngay trận ra mắt Ngoại hạng Anh, Khusanov mắc hai sai lầm dẫn đến bàn thua trước Chelsea. Dù sau đó thể hiện tốt và giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất tháng 2" của Man City, cú đá phản lưới trước Brighton lại phủ bóng lên phong độ của anh.

Man City hai lần dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa. Erling Haaland mở tỷ số từ chấm phạt đền, chạm cột mốc 100 lần in dấu giày vào bàn thắng tại Ngoại hạng Anh (84 pha lập công, 16 kiến tạo). Chân sút Na Uy cũng trở thành cầu thủ cán mốc này nhanh nhất lịch sử giải đấu, chỉ sau 94 trận.

Brighton nhanh chóng gỡ hòa nhờ cú đá phạt hàng rào hiểm hóc của Pervis Estupinan, đưa bóng trúng mép trong cột dọc bay vào lưới. Man City lại vượt lên với pha sút xa của Omar Marmoush, nhưng sai lầm của Khusanov khiến họ không thể bảo toàn chiến thắng.

Bàn thắng siêu phẩm của Marmoush.
Bàn thắng siêu phẩm của Marmoush. (Ảnh: AP)

Cả hai đội đều chơi thiếu chắc chắn, khi tạo ra tổng cộng 10 cơ hội lớn – 6 cho Brighton, 4 cho Man City. Sự phung phí của hàng công và sai lầm phòng ngự khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa.

Phong độ sa sút của Man City khiến nhiều CĐV ngán ngẩm. Khi trận đấu còn vài phút, hàng chục khán giả trên sân Etihad đã lũ lượt ra về. Nếu Newcastle thắng trận đá bù vòng 29, họ có thể đẩy Man City khỏi nhóm dự Champions League mùa sau.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Man City mất điểm đau đớn vì bàn phản lưới tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Man Utd hòa tiếc nuối trước Arsenal

Dù Bruno Fernandes lập công từ chấm đá phạt, Man Utd vẫn để Arsenal cầm hòa 1-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh, trong trận đấu mà họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.