Vừa qua, Man City đã phải nhận thất bại với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà Etihad trước một Tottenham đang có phong độ kém thuyết phục trước trận đấu này. Harry Kane là ngôi sao sáng nhất trên sân khi tiền đạo người Anh đã lập một cú đúp bàn thắng.
Quay ngược kim đồng hồ về mùa hè năm ngoái, Man City đã rất nỗ lực để chiêu mộ tiền đạo sinh năm 1993 nhưng bất thành vì chủ tịch Daniel Levy kiên quyết hét giá 150 triệu bảng. Nếu phải chỉ ra đâu là điểm yếu nhất trong đội hình tiệm cận sự hoàn hảo mà The Citizens sở hữu, vậy thì đó là việc họ thiếu đi một trung phong đẳng cấp như Kane trong đội hình.
Giấc mơ của huấn luyện viên Pep Guardiola trong phiên chợ Hè 2021 đã chẳng thể trở thành hiện thực và trớ trêu thay chính Kane lại là người 'kết liễu' đội bóng của ông. Khi được hỏi về chân sút chủ lực của đối thủ trong cuộc phỏng vấn sau trận, cựu thuyền trưởng Barcelona cho biết:
"Tài năng, đẳng cấp mà Harry Kane sở hữu là điều cả nước Anh đều công nhận. Trong sự nghiệp của mình, cậu ấy đã ghi được rất nhiều bàn thắng, làm rất nhiều điều tuyệt vời với trái bóng.
Trong đội hình của Tottenham có nhiều ngôi sao chất lượng và họ đã tìm cách để đưa bóng đến chân Kane. Trận này, Tottenham đã ghi được bàn thắng trong hiệp một. Nhưng ngoài tình huống đó ra, họ chẳng thể hiện được điều gì nữa.
Ở hiệp thi đấu thứ hai, họ cũng chỉ có một pha tấn công thực sự có nét và Harry Kane là người khởi đầu tình huống.
Về phần Man City, chúng tôi đã cố gắng tấn công và ghi bàn nhưng rồi lại bị thủng lưới trong khoảng thời gian bù giờ. Không dễ để tìm đường đến khung thành khi mà Tottenham đã lùi về rất sâu để phòng thủ. Ở mặt trận phòng ngự, chúng tôi không làm tốt trước những quả tạt của đối phương".