
Bước ngoặt đến ở phút 83 khi Morgan Gibbs-White chuyền dài từ sân nhà, tạo điều kiện cho Callum Hudson-Odoi bứt tốc đối mặt Josko Gvardiol. Cựu sao Chelsea dễ dàng loại bỏ hậu vệ Man City rồi dứt điểm chéo góc, đánh bại Ederson. Bàn thắng này không chỉ giúp Nottingham củng cố cơ hội dự Champions League mà còn khiến Man City mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Sân City Ground bùng nổ khi các CĐV cuồng nhiệt ăn mừng, trong khi ban tổ chức phát ca khúc "Rockin' All Over the World", gợi nhớ về giai đoạn huy hoàng của Nottingham thập niên 1970 – thời điểm họ thống trị bóng đá Anh và hai lần liên tiếp vô địch Cúp C1 châu Âu.
Mặc dù mắc lỗi trong bàn thua, Ederson trước đó đã cứu thua quan trọng, đặc biệt là ở phút 68 khi Hudson-Odoi cứa lòng hiểm hóc nhưng bị thủ môn Brazil cản phá, đưa bóng chạm cột. Dẫu vậy, lối chơi phản công sắc bén của Nottingham tiếp tục gây khó khăn cho Man City – tương tự cách Leicester từng làm khi vô địch năm 2016.

Với trận thua này, Man City chạm mốc chín thất bại – con số tệ nhất dưới thời Pep Guardiola, ngang với mùa 2019-2020, mùa giải gần nhất họ không thể lên ngôi. Hiện tại, giấc mơ bảo vệ chức vô địch gần như tan biến, khi nhóm bám đuổi ngày càng áp sát. Thay vì hướng đến ngôi vương, Man City giờ phải tập trung giữ suất trong top 5, khi có tới sáu đội phía sau chỉ kém họ không quá năm điểm.
Về phía Nottingham, chiến thắng này giúp họ tràn đầy tự tin trong phần còn lại của mùa giải. Theo Guardian, đội bóng của Nuno Espirito Santo hoàn toàn có thể tiếp tục gây bất ngờ, bởi họ không ngán bất kỳ đối thủ nào trong 10 vòng đấu tới.