Vụ việc Mason Greenwood vướng vòng lao lý đang là chủ đề nóng với truyền thông xứ sương mù những ngày qua. Ngoài nghi vấn hành hung bạn gái Harriet Robson, ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Man Utd còn dính cáo cuộc đe dọa giết người.
Trong bối cảnh "giọt nước đã tràn ly", đội chủ sân Old Trafford cũng như các đối tác làm ăn với Greenwood đã phải gấp rút "tháo chạy". Nguồn tin từ tờ Daily Mail mới đây cho hay, vụ việc liên quan tới cầu thủ sinh năm 2001 thực sự đã gây chấn động với toàn thể đội bóng đang là đương kim Á quân Premier League.
HLV tạm quyền Ralf Rangnick được cho là đã phải tiến hành cuộc họp bất thường với giám đốc bóng đá John Murtough nhằm đưa ra giải pháp ứng phó. Nên nhớ, Greenwood là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Đức. Bản thân ngôi sao người Anh cũng được kỳ vọng rất lớn trong bối cảnh Man Utd vừa tiễn Anthony Martial, Donny Van De Beek và Amad Diallo ra đi dưới dạng cho mượn.
Việc thiếu vắng chân sút số 11 sẽ khiến HLV Ralf Rangnick càng thêm khó khăn trong việc đưa Man Utd vào Top 4 mùa này. Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng đang phải nỗ lực cạnh tranh danh hiệu ở 2 giải đấu cúp là FA Cup và Champions League nhằm cứu vãn cho một mùa giải không như kỳ vọng.
Hè vừa qua, nhà đương kim Á quân Premier League đã chi rất nhiều tiền để đưa về các tên tuổi lớn. BLĐ Man Utd khi ấy không giấu diếm tham vọng giúp CLB sớm tìm lại ánh hào quang như thuở Sir Alex còn tại vị. Nhưng cho tới nay, khoảng cách giữa họ với đại kình địch cùng thành phố đã rất khó để có thể san lấp. Cùng với việc thay tướng giữa mùa, giới chuyên môn dự đoán Man Utd sẽ phải mất thêm nhiều năm để có thể cạnh tranh sòng phẳng với Man City ở Premier League.











