Như đã biết thì vì chuỗi trận đáng thất vọng diễn ra trong tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, cựu thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer đã phải nhận trát sa thải từ ban lãnh đạo Man Utd. Sau vài trận đấu được dẫn dắt bởi cựu trợ lý Michael Carrick, Quỷ Đỏ đã có một vị huấn luyện viên khác, đó là Ralf Rangnick.
Với việc nhà cầm quân người Đức sở hữu kinh nghiệm làm việc vô cùng dày dạn và được coi là 'cha đẻ' của lối chơi gegen-pressing, Man Utd được kỳ vọng sẽ thi đấu trong một diện mạo mới tràn đầy sinh khí. Tuy nhiên sự thực là mọi chuyện chẳng suôn sẻ như người hâm mộ của câu lạc bộ vùng tây bắc nước Anh mong muốn.

Man Utd gặp nhiều vấn đề trong lối chơi và đã có những kết quả chẳng như ý. Dẫu thế ở 2 trận đấu gần nhất gặp Brighton cùng với Leeds United, họ đều giành được chiến thắng. Phát biểu về tình hình của câu lạc bộ kể từ ngày chia tay ông thầy cũ Ole Gunnar Solskjaer, tiền vệ Fred cho biết:
"Dĩ nhiên rồi, mọi chuyện trở nên khó khăn khi chúng tôi phải làm việc với một huấn luyện viên mới vào giữa mùa giải. Thế nhưng tôi thấy chúng tôi làm việc tương đối hợp nhau. Các cầu thủ đều đang cố gắng để hiểu triết lý bóng đá mà Rangnick muốn truyền tải. Thời điểm hiện tại, mọi việc đã có những sự tiến triển nhất định. Chúng tôi đang cố gắng để giành càng nhiều chiến thắng càng tốt".

Ở trận đấu giữa Man Utd và Leeds United vừa qua, Fred vào sân từ băng ghế dự bị và đã có pha lập công vô cùng quan trọng giúp Quỷ Đỏ một lần nữa được đá trong thế dẫn bàn sau khi để cho đối thủ gỡ hòa 2-2. Nhìn chung, trận này Man Utd đã thi đấu tốt và xứng đáng có được 3 điểm. Đây chắc chắn là một bước chạy đà chẳng thể hoàn hảo hơn cho họ trước thềm trận đại chiến với Atletico Madrid tại vòng 16 đội UEFA Champions League.