Man Utd bước vào trận với quá nhiều lợi thế, khi Everton sớm rơi vào hỗn loạn. Chỉ sau 10 phút, đội trưởng Seamus Coleman bị thay ra vì phong độ tệ và đi thẳng vào đường hầm trong sự tức giận. Vài phút sau đó, Everton còn chịu thiệt lớn hơn khi Idrissa Gueye bị truất quyền thi đấu. Anh lao tới cự cãi, rồi vung tay trúng mặt… chính đồng đội Michael Keane. VAR xác nhận hành vi đánh nguội và trọng tài Tony Harrington lập tức rút thẻ đỏ.
Dù nhiều chuyên gia Anh cho rằng quyết định có phần nặng tay, luật vẫn quy định mọi hành vi dùng tay đánh vào mặt cầu thủ trên sân đều xứng đáng bị đuổi. Trong bối cảnh Everton mất người và đánh mất thế trận, Old Trafford tưởng như sẽ có ngày kỷ niệm đẹp nhân tròn một năm Ruben Amorim tại vị.
Nhưng chỉ 29 phút, kịch bản bất ngờ xảy đến. Từ pha xử lý lỗi của Bruno Fernandes giữa sân, Kieran Dewsbury-Hall cắt bóng, vượt qua Yoro rồi cứa lòng đẹp mắt vào góc cao, hạ gục thủ thành Lammens. Bàn thắng duy nhất giúp Everton dưới thời Moyes lần đầu ca khúc khải hoàn tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh.
Man Utd kiểm soát bóng gần gấp đôi nhưng thi đấu mờ nhạt. Zirkzee đá chính lần đầu mùa giải do Sesko chấn thương có 2 cơ hội rõ rệt ở cuối trận, nhưng đều bị Jordan Pickford cản phá xuất sắc. Trước đó, Dorgu bỏ lỡ pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang thuận lợi, còn cú sút xa của Fernandes bị Pickford bay người cứu thua.
Amorim tung Mason Mount, Kobbie Mainoo và Diogo Dalot vào sân để cải thiện thế trận, nhưng các cú dứt điểm của Mount, Mbeumo hay Fernandes đều thiếu sự chính xác. Ngoài đường biên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha liên tục chỉ tay lên thái dương, yêu cầu học trò giữ “cái đầu lạnh”, nhưng sự nóng vội của Man Utd khiến những phút cuối trở nên bế tắc.

Thất bại này đánh dấu lần đầu tiên Man Utd thua tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh dù chơi hơn người. Đây cũng chỉ là lần thứ hai trong 32 năm họ thất bại trước Everton trên sân nhà. Kết quả khiến Man Utd đứng yên ở nhóm giữa bảng, trong khi Everton vượt lên vị trí thứ 11 với cùng 18 điểm.










