Sau thất bại trước Middlesbrough tại FA Cup và trận hòa đầy thất vọng trước Burnley ở vòng 24 Premier League, các cổ động viên Man Utd mong chờ đội bóng con cưng sẽ thi đấu thật bùng nổ trước Southampton. Với lợi thế sân nhà, Man Utd nhập cuộc tương đối ổn và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 21 nhờ công của Jadon Sancho. Thế nhưng cho đến cuối cùng, họ chỉ có thể giữ lại 1 điểm ở Old Trafford mà thôi.
Chứng kiến những gì các học trò thể hiện, huấn luyện viên Ralf Rangnick chẳng giấu nổi sự thất vọng. Phát biểu sau trận đấu, ông khẳng định dàn sao Man Utd đã mắc những sai lầm và đánh mất đi sự bình tĩnh của mình:
"Thật không may là ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi lại có nửa đầu trận đấu rất tốt nhưng nửa sau lại chẳng như vậy. Chúng tôi đã làm mọi thứ đúng như kế hoạch với các pha phản công của mình. Chúng tôi chạy liên tục để chuẩn bị cho bàn thắng.
Thế rồi mọi thứ tự dưng chững lại trong hiệp hai. Chúng tôi đã đánh mất đi sự thăng hoa và gặp khó khăn khi đối thủ thay đổi lối chơi. Trong 20 phút cuối trận, không phải là chúng tôi không có đủ cơ hội để ghi bàn nhưng mọi thứ nhiều khi chẳng như bạn mong muốn.
Dĩ nhiên, phải công nhận rằng Southampton là một đối thủ khó chơi và hôm nay họ đã thi đấu tốt. Tuy nhiên thực tế là chúng tôi đã mắc những sai lầm và chẳng còn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Tóm lại, chúng tôi cũng cần phải cải thiện phong độ ở những trận đấu sau."
Với trận hòa này, Man Utd đang tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 40 điểm. Thế nhưng nguy cơ bị đánh bật khỏi top 6 đang hiển hiện khi mà thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick đã đá 24 trận, trong khi Arsenal giành được 39 điểm dù mới đá 22 trận còn Tottenham cũng có 36 điểm dù mới đá 21 trận.











