
Ngay từ hiệp một, Man Utd đã kiểm soát thế trận. Christian Eriksen suýt mở tỷ số với cú cứa lòng dội cột dọc từ cự ly 25m. Nhưng chỉ năm phút sau, đội khách có bàn thắng đầu tiên. Fernandes phất bóng dài chính xác để Hojlund băng xuống, khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm chéo góc bằng chân không thuận, hạ gục thủ môn Leicester.
Bàn thắng này chấm dứt chuỗi 21 trận tịt ngòi của tiền đạo người Đan Mạch kể từ ngày 12/12/2024. Sau khi lập công, Hojlund ăn mừng bằng động tác kéo ngón cái qua cổ theo phong cách chiến binh Gladiator.
Không lâu sau, Man Utd nhân đôi cách biệt. Fernandes tiếp tục đóng vai kiến tạo với đường chuyền thuận lợi để Garnacho xoay người dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của cầu thủ trẻ người Argentina sau gần bốn tháng.

Thủ quân Man Utd khép lại trận đấu hoàn hảo với cú sút một chạm từ ngoài vòng cấm, sau đường tạt bóng sệt của Diogo Dalot, ấn định chiến thắng 3-0. Đây là trận thứ hai liên tiếp Fernandes được chấm trên 9,5 điểm theo Fotmob, minh chứng cho phong độ xuất sắc của anh. Trong năm trận gần nhất, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi sáu bàn và kiến tạo hai lần.

Chiến thắng của Man Utd chỉ có một vết gợn khi trung vệ trẻ Ayden Heaven dính chấn thương nặng đầu hiệp hai và phải rời sân trên cáng. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim đã trao cơ hội ra mắt chuyên nghiệp cho hậu vệ 17 tuổi Harry Amass ở những phút cuối trận.
Với chiến thắng này, Man Utd leo lên vị trí 13, nhưng vẫn kém Top 5 tới 11 điểm, khiến cơ hội dự Champions League qua Ngoại hạng Anh trở nên mong manh. Dẫu vậy, chuỗi trận thắng liên tiếp sẽ là cú hích tinh thần quan trọng trước những trận đấu cam go sắp tới với Nottingham Forest, Man City và Lyon.