Tiếp đà thăng hoa sau chiến thắng trước Brighton với tỷ số 2-0, thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick đã lại có thêm một màn trình diễn ấn tượng khi hạ kình địch Leeds United 4-2 ngay tại Elland Road. Trận này, Man Utd dẫn 2-0 trong hiệp một, bị gỡ hòa 2-2 ở giai đoạn đầu hiệp hai nhưng rồi lại có thêm 2 pha lập công của Fred cùng với Anthony Elanga.
Chứng kiến cách các học trò vùng dậy sau khi bị đối thủ dội 2 'gáo nước lạnh' liên tiếp, huấn luyện viên Ralf Rangnick cảm thấy vô cùng hài lòng. Phát biểu sau trận đấu, ông chia sẻ:
"Chúng tôi biết đây là một chiến thắng rất quan trọng, nó có ý nghĩa tương tự như trận gặp West Ham vậy. Cả hai trận đấu đều mang tới những cảm xúc bùng nổ ở khoảng thời gian cuối cùng. Tuy nhiên điều khiến tôi vui nhất ở trận này, đó là cách các cầu thủ phản ứng sau khi để đối thủ gỡ hòa".
Bên cạnh các bàn thắng, một trong những sự việc đáng chú ý nhất trong cuộc so tài vừa qua là cầu thủ trẻ Anthony Elanga đã bị ném vật thể lạ vào người khi ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Fred. Khi được hỏi về điều này, nhà cầm quân chia sẻ:
"Ngày hôm nay Elanga đã chơi tốt, và tôi nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy vui vì bản thân cũng đóng góp 1 pha lập công.
Chắc chắn rồi, những điều như vậy không bao giờ nên xảy ra, chẳng những với Elanga mà còn với tất cả các cầu thủ khác. Những gì tôi muốn là mọi người chỉ tập trung vào trận đấu mà thôi. Ngày hôm nay, bầu không khí trên sân thật tuyệt vời.
Thế nhưng đôi khi bạn phải hạ nhiệt xuống một chút. Tôi không muốn chứng kiến trọng tài phải rút thẻ vàng hay thẻ đỏ. Trong những trận cầu căng thẳng thế này, điều quan trọng là tất cả phải giữ cho mình sự bình tĩnh".











