Man Utd thời Ralf Rangnick đang tấn công quá tệ, chờ phép màu từ 'cứu tinh'

Anh Tú
Man Utd sở hữu nhiều ngôi sao tấn công đắt giá trong đội hình, thế nhưng họ lại đang gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn.

Man Utd đang tấn công cực kỳ thiếu hiệu quả

Sau khi bị Middlesbrough loại khỏi FA Cup - đấu trường mà Man Utd có cơ hội giành danh hiệu lớn nhất, hơn bao giờ hết họ cần một chiến thắng tại Ngoại Hạng Anh để xua đi bầu không khí ảm đạm bao phủ Old Trafford. Với việc Quỷ Đỏ chỉ phải hành quân đến Turf Moor để chạm trán đội bét bảng Burnley, nhiều cổ động viên đã trông chờ một chiến thắng tưng bừng dành cho đội bóng con cưng.

Tuy nhiên sau tất cả, thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick chỉ có thể ra về với 1 điểm trong tay mà thôi, qua đó chính thức bị đánh bật khỏi top 4. Với việc khoảng cách giữa họ với West Ham, Tottenham cùng Arsenal đang rất sít sao, về lý thuyết Quỷ Đỏ vẫn có cơ hội lớn để kết thúc mùa giải trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Dẫu vậy khi nhìn vào hiệu suất tấn công mà họ đang thể hiện, các Manucian thực sự có lý do để cảm thấy bi quan.

Man Utd đang tấn công một cách thiếu hiệu quả
Man Utd đang tấn công một cách thiếu hiệu quả

Trận gặp Burnley, Man Utd tung ra tới 22 cú dứt điểm về phía khung thành đối thủ thế nhưng chỉ đưa bóng trúng đích vỏn vẹn 5 lần và ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó, đội bóng của huấn luyện viên Dean Smith chỉ dứt điểm 9 lần nhưng đưa được bóng đi trúng khung thành 3 lần và cũng có được 1 bàn thắng. Rõ ràng, hiệu quả trong những tình huống xử lý cuối cùng của Quỷ Đỏ kém ấn tượng hơn nhiều so với đối thủ.

Trước đó, Man Utd cũng ôm hận trước Middlesbrough vì lý do tương tự. Họ dứt điểm tới 30 lần - nhiều gấp 5 lần đội khách, thế nhưng tỷ lệ chính xác lại kém hơn đối thủ. Man Utd sút 30 lần trúng đích 9 lần, tương đương tỷ lệ chính xác 30%, trong khi con số tương tự của Middlesbrough là 50%. Chính nhờ sự vô duyên của Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội, Middlesbrough mới có thể đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu và 'bắn gục' đối thủ.

Theo thống kê thì trong số 12 trận đấu của Man Utd thời Ralf Rangnick, họ chỉ ghi được 16 bàn thắng mà thôi. Đáng nói hơn, chỉ có 3 trận gặp Brentford, Burnley và Aston Villa là Quỷ Đỏ xé lưới đối thủ nhiều hơn 1 lần. Thành tích này kém thuyết phục hơn rất nhiều so với Man City (35 bàn/12 trận), Liverpool (26 bàn/12 trận) hay Chelsea (21 bàn/12 trận).

Chờ đợi phép màu từ 'cứu tinh'

Liệu Pogba có thể trở thành chìa khóa giúp Man Utd xoay chuyển mọi thứ?
Liệu Pogba có thể trở thành chìa khóa giúp Man Utd xoay chuyển mọi thứ?

Trận đấu vừa qua, Paul Pogba được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Anh là người ghi bàn thắng duy nhất cho Quỷ Đỏ đồng thời gây ấn tượng với 7 lần chiến thắng khi tham gia tranh chấp trên không. Pogba từng hứa với huấn luyện viên Ralf Rangnick sẽ trình làng phiên bản tốt nhất của bản thân khi trở lại sau chấn thương và rõ ràng, cựu sao Juventus đang rất cố gắng để làm điều đó. 

Lúc này Man Utd cần phải tìm ra lời giải cho bài toán nâng cao hiệu suất tấn công, và họ có thể trông chờ ở Paul Pogba. Tại sao lại như vậy?

Pogba giúp Man Utd tạo ra nhiều cơ hội lớn hơn

Điểm mạnh nhất của Pogba là khả năng sáng tạo và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Chính vì thế nếu Ralf Rangnick biết cách để nhà vô địch World Cup 2018 phát huy những phẩm chất của mình, lối chơi của Man Utd chắc chắn sẽ trở nên biến ảo, hiệu quả hơn. Các cơ hội lớn sẽ xuất hiện với tần suất lớn hơn và nếu thế, đương nhiên họ sẽ có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Mang tới luồng sinh khí mới để các đồng đội thi đấu một cách thăng hoa hơn

Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tình trạng tấn công kém hiệu quả của Man Utd thời điểm hiện tại là việc các cầu thủ đang có trạng thái tinh thần không thực sự hưng phấn chứ không phải do chất lượng nhân sự. Xét về mặt con người, họ vẫn thuộc nhóm các đội bóng sở hữu dàn nhân sự tốt nhất nước Anh. Do đó chỉ cần Pogba có thể mang tới Old Trafford một luồng sinh khí mới, qua đó giúp cho các đồng đội tìm lại được sự thăng hoa, chắc chắn chúng ta sẽ thấy một Quỷ Đỏ trong diện mạo hoàn toàn khác và đương nhiên là đáng xem hơn nhiều.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Man Utd thời Ralf Rangnick đang tấn công quá tệ, chờ phép màu từ 'cứu tinh' tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác