Ngay từ những phút đầu, Leeds đã cho thấy sự chủ động và quyết tâm cao. Phút thứ 5, Noah Okafor tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để dứt điểm một chạm mở tỷ số, sau pha tranh chấp thiếu dứt khoát của hàng thủ Man Utd. Đội khách tiếp tục duy trì sức ép và đến phút 28, Okafor hoàn tất cú đúp với cú vô-lê đưa bóng chạm hậu vệ đổi hướng, khiến thủ môn không kịp phản xạ.
Hiệp một chứng kiến sự lép vế rõ rệt của đội chủ nhà. Leeds tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,03, trong khi Man Utd chỉ đạt 0,19, mức chênh lệch lớn hiếm thấy tại Old Trafford trong nhiều năm qua. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, cách biệt có thể đã được nới rộng khi Calvert-Lewin và các đồng đội liên tiếp bỏ lỡ tình huống thuận lợi.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 55. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Paul Tierney rút thẻ đỏ trực tiếp với Martínez vì hành vi kéo tóc Dominic Calvert-Lewin ở giữa sân. Quyết định này khiến Man Utd chỉ còn 10 người trong hơn 30 phút cuối trận và vấp phải nhiều tranh cãi.
Dù gặp bất lợi về quân số, đội chủ nhà vẫn nỗ lực vùng lên. Phút 69, từ tình huống bóng hai sau quả phạt góc, Casemiro bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số sau đường treo bóng của Bruno Fernandes. Bàn thắng giúp Man Utd chơi khởi sắc hơn, liên tục dồn bóng vào vòng cấm Leeds trong những phút cuối.
Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 85 khi Casemiro tiếp tục đánh đầu cận thành, nhưng bị phá ngay trên vạch vôi. Ngay sau đó, Manuel Ugarte đá bồi nhưng không thắng được hàng thủ đội khách. Dù cầm bóng 51% và tung ra tới 20 cú dứt điểm, Man Utd vẫn không thể tìm được bàn gỡ.
Thất bại này khiến đội bóng của HLV Michael Carrick đứt mạch thắng trên sân nhà và bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi, dù vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Ở chiều ngược lại, chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử với Leeds khi họ lần đầu ca khúc khải hoàn tại Old Trafford kể từ năm 1981. Và 3 điểm quý giá giúp thầy trò Daniel Farke tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng, khi tạo khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng trong giai đoạn cuối mùa.












