Trên sân Hill Dickinson, thế trận diễn ra chặt chẽ và giàu toan tính ngay từ đầu. Man Utd kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp một, kiên nhẫn luân chuyển nhằm kéo giãn đội hình chủ nhà. Tuy nhiên, Everton tổ chức phòng ngự kín kẽ với sự cơ động của Idrissa Gueye và Tim Iroegbunam ở trung tuyến, khiến đội khách gần như không tìm được khoảng trống rõ ràng.
Cơ hội đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu thuộc về Amad Diallo với cú vô lê chéo góc ở phút thứ 4, nhưng Jordan Pickford phản xạ kịp thời trước khi James Tarkowski bọc lót giải nguy. Bên phía Everton, việc thiếu vắng Jack Grealish vì chấn thương cũng khiến đội chủ nhà ưu tiên lối chơi an toàn, chờ đợi sai lầm hơn là chủ động dâng cao.
Sau giờ nghỉ, nhịp độ được đẩy lên. Man Utd bắt đầu tạo sức ép rõ rệt hơn và bước ngoặt đến ở phút 71 từ một pha phản công sắc bén. Matheus Cunha giữ bóng bình tĩnh rồi phất dài chính xác cho Bryan Mbeumo thoát xuống bên phải. Tiền đạo người Cameroon chuyền ngang thuận lợi để Benjamin Sesko băng vào dứt điểm một chạm hạ Pickford, ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Đây là lần thứ ba Sesko vào sân từ ghế dự bị và lập công dưới thời Carrick. Trước đó, anh ghi bàn muộn trong trận hòa West Ham và ấn định chiến thắng trước Fulham, cho thấy vai trò “siêu dự bị” ngày càng rõ nét.
Chiến thắng tối thiểu giúp Man Utd nâng chuỗi bất bại lên sáu trận, gồm năm thắng và một hòa. Với 48 điểm, “Quỷ đỏ” tạm vươn lên thứ tư, tạo khoảng cách ba điểm so với Chelsea và Liverpool.
Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh còn phải phân sức cho Champions League, Man Utd hưởng lợi khi chỉ tập trung cho Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu thưa hơn giúp đội duy trì nền tảng thể lực ổn định và có thêm thời gian điều chỉnh chiến thuật cho giai đoạn quyết định của mùa giải.
Ngày 1/3, Man Utd sẽ trở về Old Trafford tiếp Crystal Palace, đội đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.











