Vừa qua, Man Utd đã có chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Brentford ngay tại Brentford Community. Mason Greenwood, Marcus Rashford cùng Anthony Elanga là những người đã trực tiếp lập công. Thế nhưng họ không phải là những ngôi sao sáng nhất trong màn thư hùng này.
Diogo Dalot
Theo đánh giá từ các chuyên gia của đài BT Sport, Diogo Dalot là cầu thủ hay nhất trong màn thư hùng tại tây London. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Dalot gặp rắc rối với một số tình huống tranh chấp quyết liệt từ các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên các thống kê không biết nói dối, và nó cho thấy BT Sports có lý do để đánh giá như vậy:

- 47 đường chuyền đúng địa chỉ
- 16 lần thu hồi bóng
- Phá bóng giải nguy 7 lần
- 3 lần chiến thắng khi tham gia không chiến
- Đánh chặn 3 lần
- Tắc bóng chính xác 3 lần
Không được Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng, tuy nhiên kể từ khi huấn luyện viên Ralf Rangnick lên nắm quyền tại Old Trafford, anh lại được tin tưởng hơn so với Aaron Wan-Bissaka. Nếu cứ tiếp tục thể hiện phong độ thế này, không ngoại trừ khả năng Dalot sẽ chiếm luôn vị trí đá chính của cựu sao Crystal Palace kể cả khi Ralf Rangnick thôi chức huấn luyện viên trưởng.
Bruno Fernandes

Bruno Fernandes bị đánh giá xuống phong độ trong mùa giải năm nay, thế nhưng ở trận đấu vừa qua, anh đã tái hiện hình ảnh của chính mình cách đây một năm. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho thấy bản thân thực sự là một vấn đề với hàng thủ đội chủ nhà nhờ những đường chuyền cực kỳ sắc bén và những bước di chuyển vô cùng khôn ngoan.
Thống kê từ StatmanDave chỉ ra rằng trận này, Bruno đã thực hiện 24 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương và tạo ra 4 key-pass, 2 trong số đó được tận dụng thành công bởi Mason Greenwood cùng với Marcus Rashford.
Fred

Vốn bị đánh giá là một quả bom xịt của Man Utd, thế nhưng trận này Fred lại cho thấy được hình ảnh của một tiền vệ box-to-box hàng đầu. Không chỉ làm tốt công tác phòng ngự với 5 pha tắc bóng chính xác, 10 lần thu hồi bóng, 2 lần đánh chặn, Fred còn có nhiều đóng góp đáng chú ý vào lối tấn công của Man Utd khi thực hiện 2 đường chuyền tạo cơ hội lớn. Đáng chú ý, trong tình huống mà cầu thủ trẻ Anthony Elanga ghi bàn, chính cựu sao Shakhtar Donetsk là người đã tung ra cú treo bóng quyết định.
Scott McTominay

Nếu như các chuyên gia của BT Sports đánh giá Diogo Dalot là ngôi sao sáng nhất, trang thống kê uy tín Whoscored lại chấm cho Scott McTominay điểm số cao nhất. Sự hiện diện của McTominay đã mang tới chất thép cần thiết cho tuyến giữa của Quỷ Đỏ. Rất nhiều lần trong trận đấu này, cầu thủ người Scotland đã bóp chết những tình huống triển khai nguy hiểm của Brentford từ trong trứng nước. Chẳng những vậy, anh còn có 6 tình huống qua người thành công dù từ xưa tới nay, McTominay không được đánh giá quá cao ở khả năng đi bóng.