Trong khuôn khổ vòng 26 Premier League, Man Utd có chuyến làm khách đến sân Elland Road của kình địch Leeds United. Với vị thế của hai đội ở thời điểm hiện tại, Quỷ Đỏ được dự báo sẽ có trận đấu dễ dàng trước The Peacocks. Dù thế trận mà thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick tạo ra không phải quá áp đảo, thế nhưng điều quan trọng nhất là họ đã giành được 3 điểm trọn vẹn và ghi được tới 4 bàn.
Đáng nói hơn, thắng lợi này chẳng những giúp đại diện vùng tây bắc nước Anh củng cố ngôi đầu bảng của mình mà nó còn giúp họ khẳng định vị thế của một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất xứ sương mù. Cụ thể, Man Utd đã chạm tới cột mốc 700 trận thắng tại Premier League. Trong lịch sử giải đấu, chưa có bất cứ câu lạc bộ nào làm được điều tương tự.
Rõ ràng dù vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang của mình kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, thế nhưng tầm vóc, truyền thống, vị thế của Quỷ Đỏ tại nước Anh vẫn là cực kỳ lớn. Và để tái hiện thời kỳ hoàng kim năm nào, ban lãnh đạo Man Utd đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc cách mạng triệt để bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng Hè 2022.
Sau khi mùa giải 2021/22 khép lại, huấn luyện viên Ralf Rangnick sẽ trao trả lại chiếc ghế nóng để đảm nhiệm vai trò cố vấn. Một vị huấn luyện viên khác sẽ được mời về Old Trafford, và nhiều người tin rằng ứng cử viên số một đang là cựu thuyền trưởng Tottenham - ông Mauricio Pochettino.
Không chỉ thực hiện sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, đại diện nửa đỏ thành Manchester còn đang đặt nhiều cầu thủ chất lượng trên khắp châu Âu vào trong tầm ngắm, trong đó mục tiêu số một của họ là chân sút trẻ Erling Haaland. Song song với đó, Man Utd nhiều khả năng cũng sẽ chia tay một loạt cái tên không còn phù hợp với định hướng của câu lạc bộ hoặc không muốn tiếp tục ở lại như Jesse Lingard, Juan Mata hay Paul Pogba.











