Từ chỗ bị xem là kẻ thừa tại Stamford Bridge, Marcos Alonso đã vươn lên cực kỳ mạnh mẽ kể từ khi HLV Thomas Tuchel tiếp quản chiếc ghế nóng của Chelsea. Mùa giải năm ngoái, anh ra sân 959 phút tại Ngoại Hạng Anh. Sang đế mùa giải năm nay, mới 8 vòng đấu trôi qua nhưng hậu vệ người Tây Ban Nha đã bỏ túi 536 phút thi đấu.
Rõ ràng, chính Alonso chứ không phải bản hợp đồng đắt giá Ben Chilwell mới là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất nơi cánh trái của The Blues lúc này. Bởi lẽ đó, không ngạc nhiên khi mới đây anh đã không ngần ngại tuyên bố bản thân đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Alonso cũng hé lộ về kế hoạch tương lai của mình. Cụ thể, anh chia sẻ trên Cadena SER:
"Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc tại Chelsea. Thế nhưng trước khi giải nghệ, tôi muốn có cơ hội được chơi bóng tại La Liga. Tuy nhiên, đây không phải là một điều cấp thiết vào lúc này.
Thật tuyệt vời khi tôi vẫn đang được chơi bóng cho một CLB lớn như Chelsea và được chiến đấu cho các danh hiệu. Tôi vẫn còn hợp đồng với Chelsea, thế nên hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai".

Dễ thấy, chính Thomas Tuchel là người đã hồi sinh Alonso và mang anh về với hình ảnh cực "cháy" thời Conte. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa hai vị chiến lược gia, cựu sao Fiorentina cho biết:
"So với hệ thống của Conte, bây giờ tôi thậm chí được phép tham gia tấn công nhiều hơn và được giảm bớt phần nào trọng trách phòng ngự. Tuy vậy, nó còn phụ thuộc vào việc đối thủ phía bên kia chiến tuyến là ai".