“Mắt chữ 0, miệng chữ A” với ngôi nhà làm từ 1,5 tấn sô-cô-la

Khả Ngân
Một ngôi nhà làm từ kẹo ngọt ư? - Chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ Grim, nhưng không, ở nước Pháp có một ngôi nhà làm bằng sô-cô-la thật sự.

Daily Mail cho hay, tại  khu vườn có tên là Cité de la Céramique ở Sèvres ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp, người ta cho xây dựng một ngôi nhà “Chocolate Cottage”. Điều đáng nói là thay vì xây bằng những nguyên vật liệu xây dựng thông thường, ngôi nhà này được làm hoàn toàn từ 1,5 tấn sô-cô-la.

Mục đích của ngôi nhà này là dành cho những du khách muốn trải nghiệm điều đặc biệt. Nhà có diện tích 18 m2 và sức chứa tối đa khoảng 4 khách/1 lần vào thăm.

Thú vị nhất, tường, cửa sổ và từng chi tiết của căn nhà đều có thể… ăn được. Tuy nhiên hãy “kiềm chế” 1 chút nếu không muốn gặp rắc rối nhé!

Chủ nhân của công trình sô-cô-la độc đáo này là Jean-Luc Decluzeau, một nghệ nhân chuyên điêu khắc trên sô-cô-la,

“Tôi luôn ao ước thực hiện công trình này từ lâu nhưng cho đến ngày hôm nay mới có thể hoàn thiện, tôi hy vọng mọi người sẽ thích thú với ngôi nhà kẹo ngọt này”, nghệ nhân Jean-Luc Decluzeau chia sẻ với Daily Mail.

Mức giá phòng cho 1 đêm tại ngôi nhà sô-cô-la khoảng 50 euro.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Mắt chữ 0, miệng chữ A” với ngôi nhà làm từ 1,5 tấn sô-cô-la tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác