Mới đây, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm với chủ đề "Vầng trăng yêu thương". Hoạt động có sự tham gia của các bạn thiếu nhi đến từ các mái ấm, cơ sở bảo trợ, trung tâm bảo trợ xã hội cùng các câu lạc bộ, đội, nhóm đang sinh hoạt tại Cung Văn hóa Thiếu nhi.
Mở đầu chương trình là màn múa lân, rồng sôi động, nhanh chóng thu hút những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ. Ngay sau đó, các bạn cùng trang trí mâm cỗ, thưởng thức những tiết mục văn nghệ về Tết Trung thu, thiếu nhi và hòa mình vào không khí vui tươi của đêm hội.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, chị Huỳnh Thị Như Ý, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Trung thu là dịp để các em nhỏ cùng vui chơi, đón nhận tình yêu thương và sự quan tâm của cộng đồng. Vì vậy, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa mong muốn dành sự chăm lo đặc biệt cho những em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và các bạn nhỏ đang được nuôi dưỡng tại những mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội. Mỗi món quà, mỗi hoạt động vui chơi không chỉ mang đến niềm vui trong đêm hội mà còn là sự động viên, để các em cảm nhận rằng mình luôn được yêu thương và đồng hành”.
Điều khiến đêm Trung thu thêm ý nghĩa là những món quà được trao tận tay các bạn thiếu nhi. Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao trực tiếp 500 phần quà, đồng thời gửi 1.000 phần quà Trung thu tới các mái ấm, cơ sở bảo trợ và trung tâm bảo trợ xã hội. Mỗi phần quà gồm bánh Trung thu, bánh kẹo và lồng đèn ông sao.
Nhưng có lẽ, điều các bạn nhỏ nhớ nhất sau đêm hội không chỉ là hộp bánh hay chiếc đèn mới. Đó còn là khoảnh khắc được cùng bạn bè xem múa lân, tự tay trang trí mâm cỗ, thưởng thức văn nghệ và cảm nhận sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng.
Từ đêm hội đầu tiên, hành trình mang Trung thu đến với thiếu nhi Khánh Hòa vẫn tiếp tục được nối dài. Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình Trung thu dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Mỗi điểm đến sẽ có một cách đón trăng riêng nhưng cùng chung một mong muốn: để mùa Trung thu của thiếu nhi thêm ấm áp, để ánh trăng yêu thương soi sáng thêm nhiều nụ cười tuổi thơ.










