Ngay từ những ngày đầu, không khí Trung thu đã trở nên náo nức tại các điểm trường, phân hiệu. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô và sự đồng hành của cha mẹ, các bạn nhỏ được tự tay làm đèn ông sao, đầu sư tử, làm bánh, vẽ tranh và trang trí mâm cỗ Trung thu.
Mỗi bạn một ý tưởng, một cách thể hiện. Có bạn tỉ mỉ cắt, dán từng chi tiết; có bạn say mê tạo hình chiếc đèn ông sao; có nhóm lại cùng nhau bàn bạc để trang trí mâm cỗ thật đẹp mắt. Những sản phẩm có thể chưa thật hoàn hảo, nhưng đều chứa đựng sự sáng tạo, niềm vui và những nỗ lực đáng yêu của các bạn nhỏ.
Không chỉ làm ra sản phẩm, các bạn còn được giới thiệu ý tưởng và chia sẻ cảm xúc của mình về ngày Tết Trung thu. Được đứng trước thầy cô, bạn bè để kể về sản phẩm do chính mình tạo nên là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp các bạn thêm tự tin, mạnh dạn giao tiếp và biết cách trình bày suy nghĩ.
Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm còn giúp các bạn hiểu hơn về giá trị của tinh thần đồng đội. Người cắt, người dán, người trang trí, người sắp xếp, người giới thiệu sản phẩm… Mỗi bạn đảm nhận một nhiệm vụ nhưng cùng hướng đến thành quả chung. Qua đó, các bạn hiểu rằng một sản phẩm đẹp không chỉ cần sự khéo léo mà còn cần tinh thần hợp tác, trách nhiệm và sẻ chia.
Bên cạnh đó, những trò chơi dân gian cũng mang đến cho ngày hội nhiều tiếng cười. Qua mỗi trò chơi, các bạn vừa được vận động, vừa học cách tuân thủ luật chơi, biết chờ đến lượt, phối hợp cùng bạn bè và vui mừng trước thành công của người khác. Những nét đẹp văn hóa truyền thống vì thế trở nên gần gũi, sinh động hơn qua chính trải nghiệm của tuổi thơ.
Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hộp thư “Điều em muốn nói”. Tại đây, các bạn có thể viết về một ước mơ, lời nhắn gửi tới thầy cô, bạn bè, gia đình hoặc điều mình mong muốn dành cho mái trường. Mỗi lời nhắn, dù ngắn hay dài, đều là một tiếng nói đáng yêu của tuổi thơ và là cách để các bạn cảm nhận rằng suy nghĩ, cảm xúc của mình luôn được lắng nghe.
Không dừng lại ở niềm vui, chương trình còn dành những phần quà yêu thương tới các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng. Qua đó, các bạn học sinh hiểu rằng niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi biết sẻ chia với những người xung quanh.
“Lồng đèn thắp sáng ước mơ” đã mang đến cho học sinh Trường Tiểu học Đức Thịnh một mùa Trung thu đầy sắc màu. Từ những hoạt động tưởng chừng giản dị, các bạn được học cách sáng tạo, hợp tác, tự tin và yêu thương. Bởi mỗi trải nghiệm đẹp hôm nay sẽ là một hạt mầm góp phần nuôi dưỡng những tâm hồn đẹp cho ngày mai.










