Chiều 27/9, tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội), triển lãm và lễ trao giải cuộc thi làm thơ, vẽ tranh Trung thu “Kể chuyện dưới trăng” đã diễn ra trong không khí ấm áp. Cuộc thi do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức, tạo nên sân chơi ý nghĩa để các bạn nhỏ kể câu chuyện Trung thu bằng hai ngôn ngữ nghệ thuật: thơ và hội họa.
Không bó buộc trong khuôn mẫu, các tác giả nhí được tự do đưa vào tác phẩm những gì Trung thu gợi lên trong tâm trí mình: bữa phá cỗ sum vầy, câu chuyện của ông bà, chú Cuội, chị Hằng hay cả những chuyến du hành lên Mặt Trăng. Chính khoảng trời tự do ấy đã mở ra hàng trăm câu chuyện rất khác nhau, nhưng đều mang nét hồn nhiên đặc trưng của trẻ thơ.
Chỉ sau thời gian ngắn phát động, hơn 400 tác phẩm đã được gửi về. Với nhà thơ Bảo Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, con số ấy thật đáng quý bởi các bạn nhỏ phải thực hiện một “thử thách kép”: vừa làm thơ, vừa vẽ tranh. Theo nhà thơ, sự hưởng ứng ấy cho thấy tiềm năng văn học, nghệ thuật và nhu cầu được sáng tạo của trẻ em vô cùng phong phú.



Ông Trăng bước ra từ trí tưởng tượng
Ngắm những tác phẩm được lựa chọn triển lãm, người xem dễ dàng bắt gặp một Trung thu quen mà lạ. Có bạn tưởng tượng trăng là chiếc bánh phô mai khổng lồ khiến chú Cuội cũng phải thèm; có bạn muốn cưỡi tàu vũ trụ lên cung trăng; lại có bạn mở hẳn một “tiệm bánh cung trăng”. Tác phẩm “Cùng trăng xuống phố” của bạn Phạm Doãn Tú Uyên (lớp 2/7, trường Tiểu học Bế Văn Đàn, Phường An Khê, TP Đà Nẵng) đã xuất sắc giành giải Nhất.
Đặc biệt, trí tưởng tượng của các bạn còn đưa vầng trăng đến những miền rất bất ngờ. “Chiếc hộp giữ trăng” của bạn Trịnh Gia An và “Trăng là bánh phô mai” của Vũ Ngọc Diệp là những tác phẩm được trao giải Ý tưởng độc đáo.
Nhưng phía sau những gam màu rực rỡ và ý tưởng ngộ nghĩnh ấy là nhiều câu chuyện khiến người lớn xúc động. Trong mắt trẻ thơ, ông Trăng khi gợi nhớ về người ông, người bố đã đi xa. Vầng trăng cũng có thể hóa thành những quả bưởi do chính tay bà chăm bón, để đến mùa Trung thu, khu vườn nhỏ bỗng trở thành cả một “vườn trăng”.
Nhà thơ Huỳnh Mai Liên đặc biệt ấn tượng với những liên tưởng ấy. Cô cho rằng qua rất nhiều tác phẩm, các bạn nhỏ cùng gặp nhau ở một cảm nhận đẹp: Trung thu là Tết của gia đình. Đó là lúc trăng tròn, đèn sáng, mâm cỗ được bày ra và những người thân yêu ngồi lại bên nhau.
Nâng niu những “hạt mầm” sáng tạo
Theo nhà thơ Bảo Ngọc, khi thơ và tranh cùng xuất hiện trong một tác phẩm, các bạn nhỏ phải quan sát, tưởng tượng rồi tìm cách kể câu chuyện bằng cả ngôn từ, đường nét và màu sắc. “Trong tranh có thơ, trong thơ có tranh”, sự giao thoa ấy giúp những hạt mầm sáng tạo đầu tiên được đánh thức và nuôi dưỡng.
Cô Bảo Bình - Trưởng ban Sách Thiếu nhi Nhã Nam, cũng kể một kỷ niệm đáng yêu về Bảo Thanh. Sau khi hoàn thành bức tranh đầu tiên, bạn nói với mẹ rằng làm nhà thơ và họa sĩ “vất vả” quá nên phải suy nghĩ lại về ước mơ của mình. Thế nhưng cuối cùng, Bảo Thanh vẫn say mê hoàn thành tới hai bức tranh và hai bài thơ để gửi dự thi.










