Thật khó tin nhưng ở thời điểm này năm ngoái, MU đang đứng đầu BXH Ngoại hạng Anh sau trận hòa trước Liverpool. Thế nhưng nhìn vào hiện tại, MU ngày càng sa sút và hệ quả là vị trí thứ 7 kém cả West Ham ở phía trên.
Bản lĩnh của một đội bóng lớn
Đây là điều mà MU còn thiếu ở thời điểm đó. Sau trận hòa trước Liverpool, MU để thua Sheffield trân sân nhà và có một chuỗi trận đáng quên. Họ chỉ có 1 chiến thắng trong 5 trận đấu ở Premier League và tụt lại so với Man City trong giai đoạn nước rút giành chức vô địch.
Nhiều người từng nghĩ là nếu như các cầu thủ MU có bản lĩnh và tâm lý vững vàng hơn, họ hoàn toàn có thể đem về chiếc cup danh giá bậc nhất nước Anh tới tay của HLV Ole Gunnar Solskjaer.
Sự trở lại của CĐV
MU dưới thời Ole năm xưa làm tốt hơn khi...không có khán giả vào sân theo dõi. Chiến thắng trước Leeds và Newcatstle là 2 trận đấu duy nhất mà MU chơi tốt trong suốt toàn thời gian trận đấu diễn ra. Bên cạnh đó ở mùa giải trước, MU cũng giành được tận 31 điểm sau khi bị dẫn trước, điều mà không còn xuất hiện ở mùa giải năm nay.
Đội hình do Ole tự quyết định
Khác với HLV Ralf Rangnick, Ole được BLĐ MU ưu ái hơn rất nhiều. Vị chiến lược gia người Na Uy sau khi cùng CLB về nhì đã chiêu mộ một dàn ngôi sao lớn gồm Jadon Sancho, Raphael Varane và Cristiano Ronaldo. Nhưng với áp lực đè nặng lên mình, Ole đã gục ngã và không thể kiểm soát được tình hình.
Đối thủ cạnh tranh vượt qua khó khăn, gia tăng sức mạnh.
Thời điểm này năm ngoái, Chelsea trong tay HLV Frank Lampard không phải là mối lo đáng ngại. Hơn 1 tuần sau thì Thomas Tuchel mới lên thay và đem lại 1 làn gió mới tới the Blues.
Liverpool thì gặp khủng hoảng ở hàng thủ khi phải để Fabinho và Henderson chơi ở hàng phòng ngự khi ấy. HLV Jurgen Klopp đã tìm ra những giải pháp khắc phục nhanh chóng thiếu sót nơi hàng phòng ngự ở mùa giải năm nay.
Và chỉ sau chưa đầy 1 năm, 2 đối thủ kể trên đã vực lại đội bóng và khẳng định vị thế của mình ở Ngoại hạng Anh. Cùng với Man city, họ áp đảo hoàn toàn so với MU, đẩy đội bóng của HLV tạm quyền Ralf Rangnick ra ngoài top 4...