Ở MU hiện tại, Jesse Lingard đang trở thành người thừa khi phải ngồi dự bị rất nhiều trận đấu. Tiền vệ người Anh đã quá chán nản với cảnh phải ngồi xem các đồng đội thi đấu và muốn ra đi. Newcastle là CLB quan tâm tới anh nhất trong số nhiều đội bóng muốn có chữ ký của cầu thủ này.
Theo báo giới nước Anh, Newcastle muốn sự phục vụ của Lingard nhưng chỉ là đến hết mùa với 1 bản hợp đồng cho mượn. Quỷ Đỏ đã lập tức từ chối, họ muốn bán anh đi để thu về một khoản tiền để tránh cảnh mất trắng trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Man Utd muốn đút túi khoảng 12 triệu bảng Anh cho Lingard trong khi bản hợp đồng của anh chỉ còn 6 tháng. Trường hợp bất đắc dĩ, MU sẽ chấp nhận cho mượn với mức phí khoảng 5-6 triệu bảng.
Lingard từng thi đấu vô cùng thành công khi được West Ham mượn nửa cuối mùa giải năm ngoái. Tiền vệ sinh năm 1992 cũng luôn biết cách tỏa sáng dưới màu áo ĐTQG Anh, nhưng lại không được trọng dụng ở CLB MU.
Newcastle sau khi bị từ chối đã gấp đôi lời đề nghị ban đầu và đưa Lingard trở thành mục tiêu hàng đầu, vượt qua cả trung vệ Diego Carlos của Sevilla. Chích chòe từng thông báo sẵn sàng trả Carlos 110.000 bảng/tuần để lôi kéo anh về sân St James' Park thi đấu trong bối cảnh rất nhiều CLB khác chú ý tới.
Ngoài Lingard và Carlos ra, HLV Eddie Howe cũng đang chú ý tới một hậu vệ trái mới là ngôi sao Mitchel Bakker của Bayer Leverkusen. Một cái tên ít có khả năng hơn là Christian Eriksen. Tiền vệ người Đan Mạch đã rời Inter Milan sau sự cố hồi Euro 2020 và trở thành cầu thủ tự do.