MU trong phần còn lại của mùa giải: Bộ mặt nào cho CLB giàu thành tích thứ nhì nước Anh

Việt Nguyễn
Thắng West Ham ở Ngoại hạng Anh để lọt vào top 4 nhưng lại để Middlesbrough loại ở vòng 4 cup FA. Rõ ràng, bộ mặt thật của MU đã được phơi bày.

Trước khi bước vào kỳ nghỉ kéo dài hơn 2 tuần, MU đã có chiến thắng vô cùng quan trọng tại Ngoại hạng Anh. Quỷ Đỏ đánh bại West Ham nhờ bàn thắng muộn của Marcus Rashford và vượt qua chính đối thủ để vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH. 3 điểm như một cú hích tinh thần để các cầu thủ chơi tốt hơn trong những tháng cuối mùa giải năm nay.

Nhưng có một thực tế mà NHM phải thừa nhận, sự ổn định là điều xa xỉ của MU. Điều này kéo dài từ nửa cuối của triều đại Ole Gunnar Solskjaer tới cả thời điểm hiện tại khi Ralf Rangnick tạm dẫn dắt CLB. HLV người Đức không hề chủ quan, ông đã tung ra đội hình gồm nhiều ngôi sao, cả Ronaldo, Fernandes, thậm chí là sự trở lại của Paul Pogba. Và bằng ấy những cái tên, MU vẫn để thua trước đội bóng hạng dưới là Middlesbrough ngay trên sân nhà.

MU đã phải xin lỗi CĐV sau thất bại đáng quên này. Ralf Rangnick thì nói: "Chúng ta chỉ có thể tự trách bản thân mình khi phung phí quá nhiều cơ hội, đặc biệt là ở hiệp 1". Kết quả sau trận đấu gần như đánh mất cơ hội cuối cùng để MU đút túi một danh hiệu trong mùa giải này. Về mặt lý thuyết, họ vẫn có thể có một chiếc Cup ở Ngoại hạng Anh, hay thậm chí là Champions League. Thế nhưng với thực lực hiện tại, mục tiêu hiện giờ có lẽ chỉ là...lọt vào top 4 ở đấu trường cao nhất nước Anh.

Dẫu vậy, nhiệm vụ này cũng không hề đơn giản với MU hiện tại. Sau 2 trận đấu gần nhất của Quỷ Đỏ, NHM bớt lo lắng đi phần nào về hàng phòng ngự, nhưng nổi lên lại là sự lo lắng về hàng công. Không những thế, quãng thời gian nghỉ hơn 2 tuần qua của nội bộ MU cũng không yên ổn khi Mason Greenwood đang gặp rắc rối với pháp luật vì bị tố hành hung bạn gái.

Rồi tiếp đến là việc Cavani công khai xin Ralf Rangnick cho anh nghỉ thêm 1 thời gian vì phải chơi 2 trận ở vòng loại World Cup 2022. NHM Quỷ Đỏ nổi giận vì cho rằng tiền đạo người Uruguay đã không nỗ lực hết mình cho CLB.

HLV người Đức còn bị Jesse Lingard vạch trần sự dối trá của mình. Cụ thể, Rangnick nói rằng: "Lingard xin thêm thời gian nghỉ để ổn dịnh tâm lý", trong khi Lingard lại khẳng định điều ngược lại trên mạng xã hội: "Chính MU khuyên tôi nên nghỉ ngơi thêm, tôi không hề yêu cầu".

HLV Ralf Rangnick thực sự đang phải giải quyết quá nhiều vấn đề trên sân cỏ cũng như trong phòng thay đồ của MU. Bộ mặt của MU là một dấu hỏi cực lớn, nửa đỏ thành Manchester sẽ lột xác hay tiếp tục "dở dở dang dang" như suốt 1 năm đã qua?

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết MU trong phần còn lại của mùa giải: Bộ mặt nào cho CLB giàu thành tích thứ nhì nước Anh tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác