Nam sinh vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia chưa từng đi học thêm

Thí sinh mang điểm cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về Đắk Lắk thừa nhận việc học ở trường đã khá mệt nếu đi học thêm sẽ không có thời gian cho đam mê, tìm tòi.

 

Nam sinh Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) đã ghi tên mình vào vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sau hành trình ấn tượng. Vũ Quốc Anh cũng là thí sinh thứ 2 giành quyền vào vòng chung kết của chương trình đang phát sóng trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam trong năm nay.

Quốc Anh chia sẻ, bản thân rất đam mê với việc học và thường học những khi cảm thấy hứng thú. Bạn luôn kết hợp giữa việc học tập, đọc sách vở và giải trí để tâm trạng luôn thoải mái.

Đặc biệt, nam sinh này tiết lộ, từ trước tới nay mình không đi học thêm. Thừa nhận trước đó từng học thêm thử vài ngày, nhưng Quốc Anh đã quyết định sẽ không đi học thêm nữa vì cho rằng, việc học ở trường đã khá mệt, nếu đi học thêm sẽ vất vả hơn. Và như thế, bạn không có thời gian dành cho những đam mê, tìm tòi theo sở thích của bản thân.

Thí sinh Vũ Quốc Anh xuất sắc giành vòng nguyệt quế ở vòng thi quý, giành vé vào Chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 20.

Cậu bạn vừa giành quyền vào vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia thổ lộ, do nhà ở xã vùng sâu vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, buổi tối lại không có đèn đường sợ nguy hiểm nên đây cũng là một phần lý do khách quan khiến Quốc Anh quyết không đi học thêm.

Vũ Quốc Anh sinh ra và lớn lên tại xã Ea Kmút, một xã vùng sâu vùng xa của huyện Ea Kar, Đắk Lắk. Quốc Anh là con út trong gia đình có 4 chị em có bố mẹ đều làm nông.

"Khi có chưa hiểu bài hoặc vẫn còn những thắc mắc, mình sẽ nhắn tin hay điện thoại hỏi thầy cô hoặc bạn bè để hiểu ra vấn đề", Quốc Anh cho hay.

Quốc Anh nhấn mạnh, trong việc học, nam sinh này không tạo áp lực cho bản thân mà chỉ học khi có hứng thú. Quốc Anh học nhiều kiến thức từ thầy cô, bạn bè, Internet và em có tham gia một nhóm các bạn cùng thi Olympia khắp cả nước để trau dồi, mở rộng, nâng cao kiến thức cho bản thân.

Ngoài thời gian học, những lúc rảnh rỗi, thí sinh đưa điểm cầu truyền hình trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Đắk Lắk năm nay chia sẻ, bạn ấy thường vào vườn phụ bố cắt tỉa cây ăn trái, phụ giúp thêm cho gia đình. Ngoài ra, bạn cũng chơi thể thao, chuyện trò với bạn bè.

Trước đó, Vũ Quốc Anh đã xuất sắc vượt qua các cuộc thi Tuần, Tháng và Quý II. Ở cuộc thi Quý, Quốc Anh giành tổng điểm 300 và chính thức trở thành thí sinh thứ 2 có tên ở vòng Chung kết năm.

Như vậy, Vũ Quốc Anh (Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) đã giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Đây là năm thứ 2 tỉnh Đắk Lắk có cầu truyền hình trực tiếp của trận Chung kết năm nhưng là năm đầu tiên đối với Trường THPT Ngô Gia Tự.

Theo vtv.vn

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia chưa từng đi học thêm tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!