
Trung vệ Dan Burn và tiền đạo Alexander Isak là những người lập công, mang về vinh quang cho Newcastle. Liverpool chỉ có bàn gỡ danh dự ở những phút cuối nhờ pha lập công của Federico Chiesa.
Bất chấp việc đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và được đánh giá là CLB mạnh nhất thế giới theo chỉ số sức mạnh Opta, Liverpool có một trận đấu thất vọng. Đội bóng của HLV Arne Slot không tung ra nổi cú dứt điểm nào trong hiệp một, trong khi Newcastle tạo ra đến 9 cơ hội.
Sự áp đảo đó được cụ thể hóa ở phút 45, khi Kieran Trippier treo bóng từ quả phạt góc để Dan Burn đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành Caoimhin Kelleher. Trung vệ cao 2,01 m của Newcastle hoàn toàn không bị theo kèm trong tình huống này. Theo thống kê của Fotmob, pha dứt điểm của Burn chỉ có 4% xác suất thành bàn, cho thấy độ khó của bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, Newcastle tiếp tục chơi hưng phấn. Phút 50, Isak đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối do lỗi việt vị. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, tiền đạo người Thụy Điển đã có được niềm vui thực sự khi dứt điểm một chạm sau đường căng ngang của Jacob Murphy, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 23 của Isak mùa này sau 33 trận.
Bàn thắng này khiến hàng chục nghìn CĐV Newcastle trên khán đài vỡ òa. Ngay cả bộ đôi MC nổi tiếng Ant và Dec cùng huyền thoại Alan Shearer cũng không giấu được sự phấn khích.
Dẫn trước hai bàn, Newcastle lùi sâu chơi phòng ngự phản công, bảo vệ lợi thế. Liverpool dù rất nỗ lực nhưng chỉ có thể ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ do công của Chiesa.

Chỉ trong vòng bốn ngày, Liverpool đã nhận hai thất bại cay đắng. Họ bị PSG loại khỏi Champions League trên loạt luân lưu vòng 1/8, rồi hụt chân trước Newcastle trong cuộc đua vô địch Cup Liên đoàn. Trước đó, đội bóng vùng Merseyside cũng bị loại ở vòng 4 FA Cup.
Giờ đây, thầy trò Arne Slot chỉ còn một mục tiêu duy nhất là Ngoại hạng Anh, nơi họ đang dẫn Arsenal 12 điểm khi mùa giải còn 9 vòng.