Arsenal gây thất vọng sau trận thắng Man City
Chỉ vài ngày trước, Arsenal vừa hủy diệt Man City 5-1 ở Ngoại hạng Anh, nhưng khi làm khách tại St. James’ Park, họ lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Dù HLV Mikel Arteta giữ nguyên đội hình xuất phát, "Pháo thủ" vẫn thi đấu bế tắc và lép vế hoàn toàn trước một Newcastle đầy quyết tâm.
Ngay phút 4, Alexander Isak sút tung nóc lưới Arsenal sau pha kiến tạo của Anthony Gordon, nhưng VAR xác định tiền đạo người Thụy Điển đã việt vị. Tuy nhiên, Newcastle không phải chờ lâu để có bàn mở tỷ số. Phút 19, lại là Gordon kiến tạo cho Isak dứt điểm trúng cột dọc, bóng bật ra và Jacob Murphy dễ dàng đá bồi vào lưới trống, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.
Newcastle sớm định đoạt trận đấu ngay đầu hiệp hai. Phút 50, thủ môn David Raya chuyền bóng khó khi Declan Rice đang bị Fabian Schar áp sát. Bóng bật lại vòng cấm, và Gordon chớp cơ hội, dứt điểm một chạm đánh bại Raya, nâng tỷ số lên 2-0.
Arsenal bế tắc, lực lượng sứt mẻ
Dù kiểm soát bóng 69%, Arsenal không tạo ra nhiều cơ hội đáng kể. Cú sút cận thành dội cột của Martin Odegaard ở phút 18 là tình huống nguy hiểm hiếm hoi mà họ có được. Đến khi bị dẫn 0-2, Arteta buộc phải tung những cầu thủ phòng ngự như Jorginho, Mikel Merino, Riccardo Calafiori vào sân, cho thấy Arsenal thiếu hụt trầm trọng lựa chọn trên hàng công.
Không những thất bại, Arsenal còn chịu tổn thất khi Gabriel Martinelli rời sân từ phút 37 vì chấn thương. Trong bối cảnh Bukayo Saka và Gabriel Jesus cũng đang nghỉ dài hạn, việc không chiêu mộ tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025 đang trở thành một canh bạc ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng của đội bóng.
Newcastle vào chung kết, Arsenal đối mặt áp lực
Chiến thắng 4-0 sau hai lượt trận giúp Newcastle lần thứ hai vào chung kết Cup Liên đoàn trong ba mùa gần nhất, sau mùa 2022-2023 (thua Man Utd 0-2). Trong khi đó, Arsenal sớm chia tay hai giải đấu cúp quốc nội và chỉ còn đặt mục tiêu ở Ngoại hạng Anh và Champions League.
Với hơn 750 triệu USD đã chi trong 5 năm qua, Mikel Arteta vẫn chưa thể giúp Arsenal giành danh hiệu lớn ngoài Siêu Cup Anh và FA Cup. Áp lực đang gia tăng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.
Điểm sáng duy nhất với Arsenal là họ sẽ có hơn một tuần nghỉ ngơi trước trận gặp Leicester vào ngày 15/2. Arteta đã lên kế hoạch đưa đội sang Dubai tập huấn, hy vọng giúp các học trò tìm lại phong độ như mùa trước.