Sáng mùa thu mát mẻ thầy và trò trường TH Nam Từ Liêm háo hức chào đón Ngày hội Mĩ thuật với chủ đề: “Chiếc ô tô mơ ước”. Đây là một hoạt động thú vị giúp các bạn học sinh thể hiện năng khiếu, niềm đam mê hội hoạ của mình và thoả sức sáng tạo những ý tưởng độc đáo về một phương tiện giao thông hữu ích mà mình mơ ước.
Sân trường náo nhiệt với sự xuất hiện của hàng trăm “cọ nhí”.
Nhà giáo Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngày hội Mĩ thuật là dịp để nhà trường phát hiện cũng như bồi dưỡng những cọ nhí tài năng; đồng thời giúp người lớn hiểu hơn về ước mơ, suy nghĩ của con trẻ thông qua những bức tranh vẽ hồn nhiên của tuổi học trò”.
Các bạn nhỏ cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Mỗi bạn học sinh lại có ý tưởng về chiếc xe ô tô của riêng mình. Riêng cô bạn Nguyễn Tùng Chi (lớp 5B) lại vẽ nên một thông điệp thật ý nghĩa: “Tranh vẽ của mình lấy ý tưởng từ phi thuyền cá trong bộ truyện Doraemon. Mình mong ước chiếc ô tô này có thể bảo vệ mọi người khỏi virus corona – nguồn gốc của đại dịch COVID-19 vừa qua”.
Bạn Tùng Chi và tranh vẽ chiếc ô tô bảo vệ con người khỏi bệnh dịch.